Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người dân Hà Nội tấp nập tiễn ông Công, ông Táo về trời

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sáng nay ngày 20/1, nhiều người dân Hà Nội sau khi làm lễ cúng ông Công, ông Táo đã mang cá, gạo, tro… ra hồ thả để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

(ĐSPL) - Sáng nay (20/1), tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhiều người dân Hà Nội sau khi làm lễ cúng ông Công, ông Táo đã mang cá, gạo, tro… ra hồ thả để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Theo quan niệm việc thả cá chép cho ông Công, ông Táo phải trước giờ Ngọ (12h – 13h, ngày 23 tháng chạp), nhưng vì nhiều lý do nên nhiều gia đình cúng ông Táo sớm, sau khi làm mâm cơm cúng, thì mang cá chép đỏ thả xuống các ao, hồ, sông… tiễn ông Táo lên chầu trời.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đi thả cá:

Nhiều người dân tập trung thả cá ở Cầu Long Biên.

Nhiều bạn trẻ buộc dây vào xô để thả xuống, tránh việc thả cá rơi tự do trên cao.


Tại khu vực Hồ Tây, nhiều người thả cả những con cá chép "khủng".

Cụ Nguyễn Văn Mạnh (75 tuổi) cho biết, năm nào cụ cũng đi thả cá để mong nhà cửa yên ấm, con cháu sum vầy.

Cô Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi) cho biết năm nào cô cũng thả cá ở đây vì hồ ở đây sạch sẽ và gần nhà.

Tại hồ của Công viên Thủ Lệ, nhiều người dân tập trung đông để thả cá xuống hồ tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Tin nổi bật