Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người dân Đà Nẵng tất bật dọn dẹp sau trận mưa lũ lịch sử

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Nước trên các tuyến đường ở Đà Nẵng bắt đầu rút vào sáng ngày 15/10, người dân tranh thủ lúc trời tạnh ráo để dọn dẹp.

Theo báo Lao Động, từ 15h ngày 14/10, mưa lớn bắt đầu trút xuống TP Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 2 giờ (từ 18h-20h), tổng lượng mưa ghi nhận được lên tới 270 mm khiến nhiều khu vực trong TP ngập sâu.

Tới sáng ngày 15/10, nước ngập trên các tuyến đường bắt đầu rút. Đường phố Đà Nẵng hoang tàn sau mưa lớn, ô tô và xe máy bị ngập nước, chết máy nằm la liệt trên đường.

Công tác khắc phục thiệt hại được tiến hành khẩn trương. Tranh thủ lúc trời tạnh ráo, người dân tất bật lau dọn nhà cửa, dọn dẹp bùn đất và kiểm kê vật dụng ngập nước để có hướng sửa chữa, ổn định cuộc sống.

Các hộ kinh doanh "méo mặt" vì tài sản bị ngâm trong nước hư hỏng hoàn toàn. "Không ai ngờ trận mưa lớn có thể gây thiệt hại nặng nề như vậy. Chúng tôi đang kiểm đếm tài sản hư hỏng, thiệt hại khoảng hàng trăm triệu đồng" - chủ một cơ sở kinh doanh đồ điện tại quận Liên Chiểu chia sẻ với báo Người Lao Động.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sinh (63 tuổi), có cửa hàng trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, nhận định đây là trận ngập lụt to nhất từ khi ông bắt đầu kinh doanh tại đây 40 năm qua. Trong những đợt mưa lũ trước, nhờ cốt nền nhà cao hơn nhiều nhà hàng xóm nên nước chưa bao giờ vào cửa hàng ông Sinh nhưng trận ngập đêm qua đã làm nhà ông "thất thủ".

Trên các tuyến đường, xe cứu hộ và nhân viên kỹ thuật từ nhiều cửa hàng ô tô, gara sửa chữa được huy động di chuyển các phương tiện bị ngậm nước về khu vực sửa chữa, giải phóng giao thông qua các tuyến đường trung tâm. Lực lượng chức năng cũng đang tích cực rút nước tại các hầm trên địa bàn

Người dân xúc dọn bùn non tại đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu. Đây là khu vực bị ngập sâu, thậm chí xảy ra lũ cuốn rất lớn vào tối qua.

Trưa ngày 15/10, tại Trường Tiểu học Hồng Quang ở đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các thầy cô giáo dọn dẹp sau mưa lớn.

Đinh Kim (T/h)

Ảnh: Lao Động, Người Lao Động

Tin nổi bật