Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngồi giữa đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

(DS&PL) -

Dù tàu hỏa hú còi nhiều lần nhưng người đàn ông vẫn không di chuyển ra khỏi khu vực đường ray nên bị tông văng hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

Dù tàu hỏa hú còi nhiều lần nhưng người đàn ông vẫn không di chuyển ra khỏi khu vực đường ray nên bị tông văng hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

Theo tin trên Kiến thức, vụ việc xảy ra vào 19h30 phút  ngày 02/4 tại km 1713+406 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc Khu gian Bình Triệu – Sóng Thần (đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng – Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, người dân địa phương thấy một người đàn ông trung niên ngồi giữa đường ray tàu hỏa. Khi đoàn tàu SE2 (Sài Gòn đi Hà Nội) từ hướng ga Sài Gòn ầm ầm lao tới, rú còi inh ỏi nhưng người đàn ông vẫn ngồi yên và lái tàu đã không thể xử lý, tông người đàn ông này tử vong tại chỗ.

Tri thức trực tuyến đưa tin, sau khi xảy ra vụ việc, tàu SE2 đã cử 2 đại diện ở lại làm việc với cơ quan chức năng, đoàn tàu sau đó tiếp tục di chuyển.

Khu vực nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Kiến thức

Đến giữa khuya cùng ngày, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với ngành đường sắt chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện Thủ Đức để tiếp tục giám định pháp y, xác định danh tính nạn nhân.

Được biết, liên quan tới tai nạn đường sắt, hồi tháng 2/2017, Tuổi trẻ đưa tin việc một bé trai 30 tháng tuổi ở Thừa Thiên- Huế bị tàu hỏa tông tử vong. Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường sắt Bắc- Nam, đoạn qua phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Đây là đường ngang dân sinh được người dân tự ý mở, chỉ dành cho xe máy và người đi bộ.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, cháu bé 30 tháng tuổi một mình đi qua đường ngang dân sinh, khi đến đường sắt đã bị tàu hỏa chạy hướng Nam - Bắc tông tử vong.

Được biết, bé trai này là con của chị Nguyễn Thị A. (30 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy). Thời điểm đó, chị A. đang làm tóc cho khách để cháu bé chơi một mình thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên. 

Tin nổi bật