Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngọc Hân dịu dàng cùng sen trong đêm bế mạc Festival Huế 2014

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Ngọc Hân và các người mẫu đã phải tập luyện rất nhiều ngày để có thể thực hiện thành công trong lễ bế mạc Festival Huế 2014.

(ĐSPL) - Ngọc Hân và các người mẫu đã phải tập luyện rất nhiều ngày để có thể thực hiện thành công tiết mục nghệ thuật "Cố đô - Hội tụ và tỏa sáng" trong lễ bế mạc Festival Huế được tổ chức tại công viên cầu Gia Hội, bên dòng sông Hương thơ mộng.

Ngay từ đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Cố đô - Hội tụ và tỏa sáng” cũng đã thể hiện được sự kết nối qua nhiều cung bậc cảm xúc về nghệ thuật, hội tụ các sắc màu văn hóa trong nước và quốc tế.

Đó là những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam; những di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc đã được UNESCO tôn vinh;… tất cả cùng được tái hiện qua những tiết mục biểu diễn nghệ thuật tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu, ngợi ca một miền quê yên bình, hiền hòa và thơ mộng đang rạo rực chuyển mình trong âm vang của cuộc sống mới, hơi thở mới.

“Cố đô - Hội tụ và tỏa sáng”, một chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Nga và Hàn Quốc.

Với chủ đề “Âm vang một dòng sông”, chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng sân khấu nổi được thiết kế độc đáo kết hợp với hiệu ứng ánh sáng bằng nghệ thuật sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền của đoàn nghệ thuật Carabosse (Cộng hòa Pháp), Festival Huế 2014 đa khép lại như một lời tạm biệt ngọt ngào bên dòng sông Hương.

Cùng báo Đời sống và Pháp luật xem một số hình ảnh của Ngọc Hân trong tiết mục nghệ thuật đặc sắc khép lại Festival Huế 2014:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Lê Huy Hoàng Hải

Tin nổi bật