Đóng

Ngỡ ngàng: Nam sinh cưỡi ngựa đi học để "tiết kiệm tiền xăng, bảo vệ môi trường"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Giữa dòng người tấp nập với xe cộ hiện đại, hình ảnh một nam sinh lớp 10 ung dung trên lưng ngựa đến trường ở Thái Lan đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Hàng ngày, cậu học sinh lớp 10 của trường Wisetchaichan Tantiwitthayapoom (Thái Lan), Theeraphat Ransaworanan, lại ung dung đến lớp trên lưng ngựa. Khoảnh khắc độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý và biến em trở thành một hiện tượng mạng tại xứ sở Chùa Vàng.

Lý do đằng sau việc Theeraphat chọn phương tiện di chuyển "độc nhất vô nhị" này là để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Không chỉ đi học, nam sinh này còn thường xuyên cưỡi ngựa để đi làm thêm, với mong muốn truyền cảm hứng về một lối sống xanh thú vị mà em đang theo đuổi.

Hình ảnh Theeraphat Ransaworanan cưỡi ngựa đi học. Ảnh: Bangkok Post

Thông tin trên Tạp chí Tri thức, tình yêu của Theeraphat dành cho ngựa đã nhen nhóm từ khi còn nhỏ. Em từng tha thiết năn nỉ bà ngoại mua cho mình một con ngựa. Sau nhiều năm rèn luyện, Theeraphat đã trở thành một kỵ sĩ thành thạo và hiện sở hữu hai con ngựa của riêng mình. Em bắt đầu cưỡi ngựa đi học từ cuối năm học vừa qua.

"Ban đầu mọi người nhìn em chằm chằm khiến em cũng hơi ngượng. Nhưng em rất yêu thích những chú ngựa. Cưỡi ngựa giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải ra môi trường," Theeraphat chia sẻ. Cậu còn tiết lộ thêm về việc dạy cưỡi ngựa cho người dân trong vùng và tham gia các lễ rước truyền thống để có thêm tiền tiêu vặt.

Sau Theeraphat, một nam sinh khác cùng trường, Ratchapong (lớp 7), cũng noi gương cưỡi ngựa đến lớp. Ratchapong cũng là một người thành thạo cưỡi ngựa từ nhỏ.

Trước lựa chọn khác biệt nhưng ý nghĩa này của hai nam sinh, cô hiệu trưởng Nutchanart Yimchan đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Cô Nutchanart cho rằng Theeraphat và Ratchapong có cá tính sáng tạo và đặc biệt.

Dân Trí dẫn lời cô Nutchanart nói trên tờ BangKok Post cho hay, Theeraphat đã gửi đơn xin phép ban giám hiệu về việc mang ngựa đến trường và chỉ sau khi được chấp thuận, em mới chính thức cưỡi ngựa đi học.

Tại trường, Theeraphat luôn thể hiện sự chịu trách nhiệm cao trong việc tự chăm sóc và quản lý chú ngựa của mình.

Tin nổi bật