Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Nam sinh vất vả nhất" Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội và câu chuyện khiến "triệu trái tim rơi lệ"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Hình ảnh một nam sinh dắt em gái nhỏ vào nhờ tình nguyện viên trông giúp rồi lặng lẽ bước vào phòng thi đã lay động hàng triệu trái tim.

Sáng 9/6, tại điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giữa dòng thí sinh nườm nượp bước vào ngày thi chuyên, một hình ảnh lặng lẽ nhưng đầy xúc động đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một nam sinh dự thi chuyên đã dẫn theo cô em gái nhỏ của mình. Trước khi bước vào phòng thi, em đã ngỏ ý nhờ các anh chị thanh niên tình nguyện tại điểm thi trông giúp em gái. Lý do mà nam sinh chia sẻ là mẹ của hai anh em đi làm ca chưa về kịp. Sau khi người anh vào trường thi, cô em gái nhỏ đã nhận được sự quan tâm ân cần từ các phụ huynh xung quanh, được giúp đỡ ăn sáng. Ít phút sau, mẹ của hai anh em cũng đã đạp xe đạp đến điểm thi.

Hình ảnh anh trai đưa em gái đến điểm thi vào lớp 10 chuyên, nhờ tình nguyện viên trông giúp để vào phòng thi. Ảnh: ZNews

Câu chuyện giản dị này, không ồn ào hay phô trương, đã khắc họa một hình ảnh về người anh trai với tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm vượt xa tuổi. Giữa không khí căng thẳng của kỳ thi chuyển cấp, câu chuyện của hai anh em đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng và bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc. Một số người không giấu nổi xúc động, chia sẻ rằng "mùa thi không chỉ có áp lực mà còn đó cả những yêu thương".

Nhiều người sau khi xem những bức ảnh ghi lại và biết được câu chuyện đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí còn hài hước gọi nam sinh này là "Nam sinh vất vả nhất kỳ thi". Hàng loạt bình luận tích cực đã được gửi đến cậu học trò: “Đây quả là một người anh trai mẫu mực”, “Anh trai xịn quá đi”, “Làm anh thế đó, bận thi nhưng vẫn không thể quên em”, cùng vô vàn lời chúc em sẽ trúng tuyển nguyện vọng mơ ước.

Chiều 9/6, trao đổi với Tạp chí Tri thức, thầy Phan Trung Nghĩa – giáo viên môn Khoa học tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2024-2025, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xác nhận danh tính nam sinh trong câu chuyện là em Nguyễn Mạnh Đức, từng là học sinh lớp 9A3 của trường.

Thầy Nghĩa cho biết, trong hai ngày thi môn chung trước đó (7/6 và 8/6), Đức cũng đều đưa em gái theo cùng vì mẹ bận chưa thể về kịp. Nam sinh vẫn tin tưởng gửi em cho các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ trước khi vào phòng thi.

Theo thầy Nghĩa, Đức là một trường hợp học sinh đặc biệt của Trường THCS Dịch Vọng Hậu. Em sinh năm 2006, tức là lớn hơn các thí sinh thi vào lớp 10 năm nay 4 tuổi.

Mạnh Đức chụp ảnh cùng mẹ, em gái (bên trái) và thầy Nghĩa trong lễ tri ân. Ảnh: ZNews

Năm lớp 8, sau một biến cố gia đình, Đức đã phải nghỉ học giữa chừng. Thời điểm đó, nhà trường đã nỗ lực thuyết phục gia đình để em tiếp tục đến trường nhưng không thành công. Ba năm sau, vào năm học 2023-2024, Đức mới quay trở lại trường, học lại từ lớp 8 và đến năm nay em đi thi vào lớp 10.

Thầy Nghĩa chia sẻ rằng trong những năm học lớp 6 và lớp 7, Mạnh Đức là một học sinh chăm ngoan nhưng chưa có nhiều thành tích nổi bật, học lực ở mức khá. Tuy nhiên, sau 3 năm nghỉ học và quay lại trường, Đức đã thể hiện một sự nỗ lực phi thường. Em đã rất cố gắng, tự giác và chăm chỉ trong học tập.

Việc nghỉ học ở nhà 3 năm đã khiến kiến thức của em bị mai một đáng kể, nhiều kiến thức mới chưa được học đầy đủ, điều này khiến cho việc bắt đầu đi học trở lại của em trở nên vô cùng gian nan. Không chỉ vậy, khi học lớp 6 và lớp 7, em theo học chương trình giáo dục phổ thông 2006, nhưng khi quay lại trường, nam sinh phải học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi về cả môn học và kiến thức. Đó là chưa kể đến sự chênh lệch tuổi tác giữa em với các bạn cùng lớp, cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc hòa nhập.

Hiểu được những khó khăn mà Mạnh Đức gặp phải khi đi học lại, Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo bộ môn đã luôn quan tâm và hỗ trợ em, từ những điều đơn giản nhất như cho em mượn sách giáo khoa lớp 6, 7 theo chương trình mới để em bổ sung kiến thức. Không phụ sự quan tâm của nhà trường và thầy cô, nam sinh đã thể hiện rõ sự hiếu học.

Thầy Nghĩa kể: "Trong lớp, em học tập rất nghiêm túc, thường xuyên chủ động phát biểu xây dựng bài, hỗ trợ các bạn khác trong lớp. Năm lớp 8, lớp 9, Đức là học sinh xuất sắc. Trong đợt kiểm tra của trường, có lần, Đức đứng nhất toàn khối và được nhà trường vinh danh".

Nguyễn Mạnh Đức từng được nhà trường vinh danh với kết quả điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 năm lớp 9 cao nhất khối. Ảnh: VietNamnet

Bài viết về em Nguyễn Mạnh Đức đăng tải trên trang Facebook của Trường THCS Dịch Vọng Hậu được VietNamnet dẫn với nội dung: “Nguyễn Mạnh Đức – một học sinh không chỉ giỏi giang, mà còn sâu sắc và tử tế. Cảm ơn em – vì đã nhắc chúng ta nhớ rằng, trưởng thành là khi biết lo toan cho người khác, ngay cả trong lúc mình đang gồng sức vì ước mơ của chính mình”.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nam sinh Nguyễn Mạnh Đức đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa, đồng thời em còn có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Tin nổi bật