Đóng

Nghẹt thở khoảnh khắc dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ xiết

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Trong lúc nước lũ cuồn cuộn đổ về, anh Trần Văn Nghĩa đã nghĩ ra cách tận dụng chiếc máy bay nông nghiệp đang phun thuốc để giải cứu 2 cháu bé.

Theo báo Dân Trí, ngày 3/7, đại diện UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) cho biết 2 cháu nhỏ đi chăn bò bị mắc kẹt giữa sông và được một người dân dùng máy bay không người lái giải cứu.

Trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 3 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết tại khúc sông trên địa bàn xã Ia Tul.

Lúc này, một người dân nhanh trí đã dùng máy bay không người lái chuyên dùng để bón phân và phun thuốc sâu, điều khiển bay ra để giải cứu 2 cháu mắc kẹt. Cháu còn lại được người nhà chèo thuyền ra giải cứu sau đó.

Clip ghi cảnh người dân sử dụng máy bay không người lái giải cứu cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết. Nguồn: Dân Việt

Qua xác minh, người điều khiển máy bay không người lái để giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt là anh Trần Văn Nghĩa (trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Theo chia sẻ của anh Nghĩa, khoảng 12h cùng ngày, anh đang điều khiển máy bay không người lái để phun thuốc sâu cho rẫy khoai lang, sát khúc sông thuộc xã Ia Tul. Anh nghe tiếng người dân hô hoán có trẻ nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

“Ban đầu nước chỉ ngập đến đầu gối, mấy cháu đi chăn bò vẫn lội qua bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, nước dâng lên rất nhanh, chảy xiết. Đàn bò kịp sang bờ bên kia, còn mấy đứa nhỏ đi sau thì bị cô lập giữa dòng”, báo Dân Việt dẫn lời anh Nghĩa cho hay.

Trong lúc nước lũ cuồn cuộn đổ về, anh Nghĩa liền nghĩ ra cách tận dụng chiếc máy bay nông nghiệp đang phun thuốc. Anh chia sẻ: “Nước xiết quá, tôi chỉ lo làm sao kéo các cháu vào bờ nhanh nhất. Chiếc máy bay của tôi bình thường có thể kéo hơn 50kg nên tôi liền nảy ra cách này: Chạy ra xe lấy sợi dây cáp, buộc vào máy bay rồi điều khiển bay ra chỗ các cháu”.

“Lần lượt, hai cháu bám dây được kéo vào bờ an toàn. Đến cháu thứ ba thì xuồng của gia đình đã kịp tiếp cận đưa vào. Chỉ mười phút sau, chỗ đó đã ngập sâu hoàn toàn”, anh Nghĩa kể tiếp. Sau khi các cháu được đưa vào bờ, sức khỏe các các cháu ổn định và được đưa về nhà nghỉ ngơi.

Tin nổi bật