Vietnamnet đưa tin, ngày 28/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nhật (SN 1990, trú huyện Nam Đàn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Bắt cóc con tin.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Nhật có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.T (trú xã Thanh Quả, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Trước đây, đối tượng Nhật thường xuyên lui tới gia đình chị T. nên nắm rõ gia đình chị T. có 3 người gồm chị T., bà T.T.N. (SN 1962, mẹ chị T.) và con trai nhỏ N.M.K. (SN 2022).
Sau thời gian yêu nhau, đầu tháng 5, giữa Nhật và chị T. nảy sinh mâu thuẫn. Chị T. nhiều lần đề nghị chia tay nhưng Nhật không chấp nhận. Tình cảm tan vỡ khiến đối tượng nảy sinh tâm lý bất ổn, liên tục tìm cách níu kéo.
Nguyễn Khắc Nhật đã nhiều lần liên lạc với người phụ nữ trên nhưng không được. Bực tức, Nhật nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của chị T. với mục đích khống chế và ép người yêu quay lại với mình.
Nguyễn Khắc Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet.
Đỉnh điểm, tối 23/6, sau khi gọi điện cho chị T. nhưng bị chặn số, Nhật đã lên kế hoạch bắt người thân của chị T. làm con tin để ép buộc chị này gặp mặt.
Khoảng 20h cùng ngày, Nhật chuẩn bị cuộn băng dính, con dao gọt hoa quả và nhiều gói thuốc trừ sâu. Hắn điều khiển xe máy rời nhà ở thị trấn Nam Đàn tới xóm Thịnh Lương.
Đến khoảng 22h30, Nhật trèo qua cổng, đột nhập vào nhà nơi chị T. sinh sống. Khi vào trong, Nhật phát hiện bà N. và cháu K. đang ngủ trên giường, hắn lao tới, dùng tay bịt miệng bà N. rồi dùng băng dính trói tay chân.
Nhật lấy chiếc điện thoại của bà N. rồi bế cháu K. rời khỏi hiện trường. Hắn mang theo cháu bé làm con tin, di chuyển xuống khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
Khoảng 0h ngày 24/6, tại khu vực cầu Bến Thủy 2, Nhật quay video ghi cảnh cháu bé cùng với nhiều gói thuốc trừ sâu gửi cho chị T. và đe dọa sẽ ép cháu K. uống thuốc nếu chị không gặp mặt.
Nhật yêu cầu chị T. phải đi một mình đến giữa cầu Bến Thủy 2 để gặp, nếu hắn phát hiện có người đi theo hoặc báo công an, chị sẽ không được nhìn thấy con nữa.
Nỗi sợ về sự an toàn của con khiến chị T. mất phương hướng, không còn đủ bình tĩnh để hợp tác với lực lượng chức năng. May mắn, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC02) đã kịp thời vào cuộc, động viên, hướng dẫn và phối hợp với chị T. trong suốt quá trình giải cứu.
Từng tổ công tác lập tức chia ra các hướng để khám nghiệm hiện trường, điều tra lý lịch đối tượng, bám theo di biến động, phối hợp với nhà mạng xác định tọa độ 2 chiếc điện thoại...
Theo báo Dân trí, trong khi lực lượng công an liên tục động viên, hướng dẫn phối hợp, Nhật cũng không ngừng gọi điện, đe dọa sẽ giết con trai chị bất cứ lúc nào.
Để tiếp cận đối tượng, một trinh sát cải trang thành tài xế taxi, đón chị T. từ xã Hưng Tây đi về hướng cầu Bến Thủy 2.
Khoảng 2h10, xe máy chở Nhật và cháu K. xuất hiện tại khu vực khách sạn Hoa Đô, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Nhật ra hiệu cho chị T. lên xe, tiếp tục chở 2 mẹ con đi về hướng TP Hà Tĩnh.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Nhật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Vietnamnet.
Trên suốt quãng đường di chuyển, Nhật vứt bỏ 2 điện thoại cướp được, cố tình xóa dấu vết. Hắn liên tục ngoái đầu nhìn lại, kiểm tra xem có bị theo dõi hay không.
Tổ công tác phối hợp giữa Phòng PC02 Công an Nghệ An và Công an Hà Tĩnh đã bám sát phía sau xe máy của đối tượng.
Đến khoảng 4h cùng ngày, tại khu vực cầu vượt TP Hà Tĩnh, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, tổ công tác phối hợp cùng quần chúng nhân dân khống chế Nguyễn Khắc Nhật, giải cứu an toàn cháu bé và người mẹ.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sự việc chỉ diễn ra trong vòng hơn 5 giờ nhưng đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về sự phối hợp chính xác, nhanh chóng cùng với quần chúng nhân dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Nếu cảnh sát chậm vài phút hoặc xử lý thiếu bình tĩnh, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Nhật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Khắc nhật khai nhận, sau nhiều lần bị chị T. từ chối nối lại tình cảm, hắn đã nảy sinh ý định bắt cóc con trai chị.