Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Nàng thơ của Hollywood" tử vong thương tâm tại nhà riêng và nỗi đau khôn nguôi sau nhiều thập kỷ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Vụ án về Dominique Dunne, nữ diễn viên trẻ bị bạn trai cũ sát hại vào năm 1982, tới nay vẫn như một vết thương không bao giờ lành đối với gia đình cô.

Năm 1982, Dominique Dunne, nữ diễn viên 22 tuổi - nàng thơ của Hollywood đã bị sát hại khi còn rất trẻ. Hơn 40 năm sau, gia đình cô vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau mất mát này.

Người đoạt mạng cô chính là bạn trai cũ John Sweeney, vào ngày 30/10/1982. Trước đó, cả hai đã có một mối quan hệ kéo dài một năm và sống chung với nhau. Sweeney từng nhiều lần bị cáo buộc bạo hành nữ diễn viên. 

Sau một cuộc ẩu đả cách đó một tháng, Dunne quyết định chấm dứt mối quan hệ với Sweeney, nhưng vào ngày xảy ra án mạng, anh ta đã quay lại nhà cô, được cho là muốn thuyết phục cô hòa giải. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng,và Sweeney đã bóp cổ Dunne, khiến cô bất tỉnh. Khi cảnh sát đến, Sweeney thú nhận đã sát hại nữ diễn viên và cố gắng tự sát.

Một năm sau, vào tháng 9/1983, Sweeney bị tuyên trắng án về tội giết người cấp độ hai nhưng bị kết tội ngộ sát cố ý và thêm tội tấn công nhẹ. Anh ta bị kết án 6 năm tù, trong đó đã thụ án 2 năm rưỡi. 

Nhan sắc hút hồn của Dominique Dunne.

Nàng thơ của Hollywood và tấn bi kịch

Dunne là một diễn viên trẻ tài năng, sinh ra tại Santa Monica, California, vào ngày 23/11/1959Cha cô là nhà văn kiêm nhà báo Dominick Dunne – người sau này nổi tiếng với các tác phẩm về tội phạm có thật.

Ngay từ nhỏ, Dominique đã có niềm đam mê diễn xuất và nhanh chóng khẳng định tài năng trong các vở kịch, chương trình truyền hình.

Sau khi xuất hiện trong các bộ phim như Lou Grant, Family, Hart to Hart và Fame, Dunne bất ngờ vụt sáng với vai diễn trong Poltergeist (1982).

Dominique Dunne gặp bi kịch vì mối quan hệ với John Sweeney.

Dunne gặp Sweeney, một đầu bếp, tại một bữa tiệc vào năm 1981. Họ nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ và sống chung. Tuy nhiên, mối quan hệ này trở nên tồi tệ khi Sweeney trở nên bạo lực.

Vào tháng 8/1982, Sweeney đã túm tóc Dunne và giật mạnh đến nỗi nhiều lọn tóc bật ra khỏi chân tóc. Sợ hãi, Dunne bỏ về nhà mẹ mình, nhưng Sweeney theo đuổi và đập cửa để được vào.

Chỉ một tháng sau, một cuộc tranh cãi khác đã xảy ra khi Sweeney bóp cổ Dunne, và một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng bịt miệng và cố gắng can thiệp. Dunne đã trốn thoát qua cửa sổ, nhưng Sweeney vẫn đuổi theo và nhảy lên mui xe của cô. Sau sự việc đó, Dunne quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Tuy nhiên, vào ngày 30 /10/1982, Sweeney quay lại nhà Dunne khi cô đang tiếp khách. Cuộc trò chuyện của họ trở nên căng thẳng và bạo lực, khiến David Packer, người đang ở trong nhà cùng Dunne, phải gọi cảnh sát. Sweeney bóp cổ Dunne đến bất tỉnh. Dunne được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim.

Dominique Dunne qua đời khiến nhiều người tiếc thương.

John Sweeney hiện ở đâu?

John Sweeney bị bắt ngay tại hiện trường và bị truy tố tội giết người. Tuy nhiên, trong phiên tòa diễn ra năm 1983, công tố viên thất bại trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn về yếu tố cố ý giết người, và Sweeney chỉ bị kết án ngộ sát, lĩnh án 6 năm tù.

Cuối cùng, hắn chỉ ngồi tù đúng 3 năm 7 tháng rồi được thả tự do. Bản án khiến gia đình Dominique – và cả Hollywood phẫn nộ. Cha cô - ông Dominick Dunne, đã dành cả phần đời còn lại để viết báo, đấu tranh cho nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình.

Sweeney sau khi ra tù đổi tên, chuyển nơi sinh sống và tiếp tục làm đầu bếp. Trong khi đó, Dominique nằm lại mãi mãi trong nghĩa trang Westwood Memorial Park, bên cạnh những tên tuổi khác của Hollywood.

Cái chết của Dominique Dunne đã trở thành một vết thương khó lành trong lòng những người yêu điện ảnh và là một biểu tượng cho nạn nhân của bạo lực tình cảm. Nhiều tổ chức vì quyền phụ nữ sau này lấy vụ án của cô làm ví dụ để nâng cao nhận thức về bạo lực trong tình yêu.

Tin nổi bật