Lorenzo Miller vừa ra hầu tòa lần đầu hôm 5/5 với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, gồm âm mưu giết người cấp độ một, sử dụng súng với mục đích phạm tội, làm giả hoặc thay đổi chứng cứ và bắt cóc nghiêm trọng.
Vụ việc bắt nguồn từ vụ nổ súng xảy ra tại một khu căn hộ ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ.
Theo cảnh sát Memphis, tối 1/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về tiếng súng vang lên trong một tòa chung cư.
Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên ngoài 20 tuổi bị thương nặng do trúng nhiều phát đạn bên trong căn hộ. Nạn nhân bị bắn ít nhất 6 phát, trong đó có hai viên trúng ngực trái, các viên còn lại găm vào tay, chân và lưng.
Nghi phạm Lorenzo Miller và khu vực Parkhurst Court ở Memphis, Tennessee, nơi xảy ra vụ việc.
Nghi phạm được xác định là Lorenzo Miller. Khi cảnh sát tới nơi, Miller vẫn đứng ở hành lang của khu chung cư và lập tức bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Bạn gái của nạn nhân, đồng thời là nhân chứng tại hiện trường, cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh cãi liên quan đến tiền thuê nhà.
Theo lời khai, Miller và bạn trai cô cãi vã vì nạn nhân chưa thanh toán phần tiền thuê của mình. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang khi nạn nhân nhiều lần đấm vào mặt Miller.
Trong lúc xô xát, Miller được cho là đã lấy khẩu súng ngắn Taurus PT111 G2 cỡ nòng 9mm màu đen đặt trên bàn cà phê rồi nổ súng vào đối phương. Khẩu súng sau đó được cảnh sát tìm thấy gần hàng rào phía ngoài căn hộ.
Trong quá trình điều tra, Miller thừa nhận đã bắn nạn nhân sau khi bị hành hung. Hiện thời gian diễn ra các phiên xét xử tiếp theo vẫn chưa được công bố.