TS Hà Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho (Ninh Bình) tự hào cho biết trên báo Giáo dục & Thời đại, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhà trường đã gặt hái được những thành tích ấn tượng với nhiều học sinh đạt điểm cao. Trong đó, nổi bật trong số đó là em Nguyễn Gia Khiêm đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00 với tổng điểm 28,75.
Nhà em Nguyễn Gia Khiêm, học sinh lớp 12A7, trong một con ngõ nhỏ tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình. Bố và mẹ Khiêm đều bị thoái hóa cột sống, sức khỏe yếu, không làm được công việc nặng nhọc. Cả gia đình Khiêm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và công may vá vài chục nghìn đồng/ngày của mẹ để trang trải cuộc sống, chi phí ăn học.
Nam sinh Nguyễn Gia Khiêm và bố. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Chia sẻ trên VietNamnet, Khiêm cho hay: “Do hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố mẹ ốm đau nên khi chọn trường đại học, em đăng ký vào Học viện Kỹ thuật Quân sự vì học tại đây không tốn học phí, tiền ăn, đỡ gánh nặng cho gia đình, sau này ra trường có thể được sắp xếp công việc”.
Dù phải đeo một chiếc đai cố định ở vùng bụng gần như suốt cả ngày do di chứng từ ca phẫu thuật lệch cột sống vào tháng 12/2024, ông Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1967) – bố của Khiêm – vẫn không giấu được niềm vui và sự tự hào khi nói về kết quả thi của con trai.
Ông Long chia sẻ, năm 1985, sau khi tốt nghiệp THPT tại chính Trường THPT Mỹ Tho (khi đó thuộc tỉnh Nam Định cũ), ông trúng tuyển vào Học viện Phòng không - Không quân. Tuy nhiên, tháng 8 năm đó, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Long đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận tỉnh Cao Bằng.
Năm 1989, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông xuất ngũ trở về địa phương nhưng đã lỡ mất cơ hội theo học tại Học viện. Trở về quê, ông lập gia đình, sinh được hai người con trai.
"Đời tôi đã thiệt thòi vì không có cơ hội ngồi trên ghế giảng đường đại học. Bây giờ bố mẹ có khổ đến mấy cũng chỉ mong cho các con được học hành tử tế, trở thành người có ích cho xã hội," ông Long xúc động khi chia sẻ với Giáo dục & Thời đại. "Gia đình vô cùng cảm ơn sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình của các thầy cô và nhà trường để cháu Khiêm có được kết quả ngày hôm nay. Chỉ có học thật tốt mới mong có cơ hội thoát nghèo..."
Ông Long luôn tự hào về con trai mình. Ảnh: VietNamnet
Khi được hỏi về bí quyết học tập trên báo VietNamnet, Nguyễn Gia Khiêm khiêm tốn chia sẻ rằng em không có phương pháp gì đặc biệt cao siêu. "Trên lớp, em luôn tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, cố gắng nắm thật chắc lý thuyết. Buổi tối về nhà, em dành thời gian ôn lại kiến thức đã học và làm hết các dạng bài tập thầy cô giao. Ngoài ra, em cũng tự tìm tòi thêm các dạng đề trên mạng để luyện tập," Khiêm cho biết.
Một điều đặc biệt là Khiêm không đi học thêm ở bên ngoài, mà chủ yếu tự học và học hỏi từ thầy cô, bạn bè trên lớp. Sự tự tin và khả năng tự đánh giá của em cũng rất tốt. Khiêm nói: “Thi xong, em đã tự dự đoán mình được khoảng 28,75 điểm. Đến khi tra cứu, em không bất ngờ khi kết quả đúng như những gì mình đã tính toán.”
Nói tiếp về việc lựa chọn trường quân đội, ngoài vì hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ, Khiêm cho biết em rất thích môi trường này vì bố em từng là tham gia quân ngũ. Em cho rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện đạo đức, lối sống, ý chí, kỷ luật để hoàn thiện bản thân. Trên tất cả là em có cơ hội thực hiện ước mơ còn dang dở của bố 40 năm trước.
Khiêm không đi học thêm ở bên ngoài, mà chủ yếu tự học và học hỏi từ thầy cô, bạn bè trên lớp. Ảnh: VietNamnet
Thầy Hà Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: "Khiêm là một học sinh có tinh thần nỗ lực vượt khó rất đáng khâm phục. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em luôn vươn lên trong học tập và là một trong hai thủ khoa của trường trong kỳ thi vừa qua. Em cũng rất hòa đồng với bạn bè."
Thành tích của Khiêm là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ. Em là học sinh giỏi toàn diện năm lớp 10, học sinh xuất sắc năm lớp 11 và 12. Trước đó, Khiêm từng đoạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh năm lớp 11 và giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 12.