Lê Phan Đức Mân, lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chiều 21/7 về đến sân bay, sau cuộc thi Olympic Toán quốc tế (IMO) ở Australia. Mân giành huy chương bạc với 28/42 điểm, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vào top 9 trong khoảng 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Báo VnExpress đưa tin, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận đây là niềm vinh dự không chỉ của riêng Mân và gia đình, mà còn của TP.HCM.
"Thành phố mong ngày càng nhiều em đạt được các giải thưởng học thuật quốc tế. Chúng ta cũng sẽ tạo điều kiện để học sinh TP.HCM tham dự nhiều cuộc thi hơn nữa", bà nói.
Bà Trần Thị Diệu Thúy (ngoài cùng bên phải) trao bằng khen và phần thưởng cho Mân tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiều 21/7. Ảnh: VnExpress
Theo quy định của UBND TP.HCM, nam sinh sẽ được thưởng thêm 160 triệu đồng với thành tích của mình.
Chia sẻ với báo chí, Đức Mân khiêm tốn nói giải thưởng này phần lớn là nhờ công lao của thầy cô, những người đã dạy dỗ, tin tưởng và luôn động viên em suốt từ lớp 10 đến nay.
"Đây là niềm vui bất ngờ, em muốn cảm ơn thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn bên cạnh hỗ trợ em", Đức Mân báo Tuổi trẻ Online dẫn lời Mân nói.
Tự nhận mình không phải người xuất sắc nhất, còn thua nhiều bạn khác, nhưng Đức Mân cho biết vì yêu thích môn toán nên em đã chọn con đường bền bỉ, kiên trì học tập để có được kết quả hôm nay.
"Lớp 10, em học toán chưa tốt. Kỳ thi Olympic 30/4 năm đó em không đoạt giải nào, nên cũng có chút buồn. Nhưng vì đã thích toán từ những năm THCS, em vẫn thấy vui khi học. Nhờ vậy, em tiếp tục tìm tòi, học hỏi để tham gia các kỳ thi của trường và thành phố...", Đức Mân kể.
Em Đức Mân bên bố mẹ. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Em không đặt mục tiêu quá xa để tránh thất vọng. Lên lớp 11, Đức Mân liên tiếp đoạt 3 giải: giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán; huy chương vàng Olympic toán học sinh, sinh viên; huy chương bạc Olympic truyền thống 30/4.
Năm lớp 12, em giành giải nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố và giải nhì cấp quốc gia. Với thành tích đó, em được chọn dự thi Olympic toán quốc tế, là thí sinh duy nhất của miền Nam và đã đoạt huy chương bạc tại kỳ thi lần thứ 66.
Với những thành tích xuất sắc trong học tập, Đức Mân đã được tuyển thẳng vào trường đại học mà em mơ ước. Trong tương lai em sẽ làm về ngành khoa học máy tính.
Tại IMO 2025, đoàn Việt Nam có hai học sinh giành huy chương vàng là Võ Trọng Khải (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Trần Minh Hoàng (lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh). Khải Đạt 38/42 điểm, lọt top 10 thí sinh cao điểm nhất, còn Hoàng 35 điểm, đứng hạng 27.
Lê Phan Đức Mân với 28 điểm cùng Nguyễn Đăng Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) 34 điểm; Nguyễn Đình Tùng (lớp 11, THPT chuyên khoa học Tự nhiên) 31 điểm, giành huy chương bạc.
Nữ sinh duy nhất của đoàn - Trương Thanh Xuân (lớp 11, THPT chuyên Bắc Ninh) giành huy chương đồng với 22 điểm.