Theo Daily Mail, vào 8h20 ngày 16/7, nam sinh Declan Phillips (14 tuổi) đang đi bộ đến Trường trung học Wynnum State ở phía Đông thành phố Brisbane (bang Queensland, Australia) thì bị một chiếc ô tô đâm tử vong.
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trường của Declan khoảng 1km. Chiều cùng ngày, các học sinh cùng trường đã đến hiện trường vụ tai nạn và nhiều người trong số họ đã an ủi nhau sau khi đặt hoa tưởng niệm Declan.
Được biết, người điểm khiển chiếc ô tô nói trên là một thiếu niên 17 tuổi. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên ô tô còn có 2 hành khách khác, đều không bị thương trong vụ tai nạn.
Chiếc ô tô sau đó được nhìn thấy mắc kẹt dưới gầm cầu đường sắt Wynnum – cây cẩu nổi tiếng vì khoảng hở gầm chỉ 1,9m. Do chiều cao hạn chế của cây cầu, hầu hết các xe cứu thương đều khó có thể đi qua.
Chiếc ô tô gây tai nạn mắc kẹt dưới gầm cầu. Ảnh: Daily Mail
Cảnh sát Queenland cho biết họ đang điều tra, làm rõ vụ việc. Một chiến dịch gây quỹ cũng được lập ra để hỗ trợ gia đình Declan sau sự ra đi đột ngột của cậu. Trong khi đó, Trường trung học Wynnum State gửi một thông báo, cảnh báo nhân viên và học sinh về sự việc vừa xảy ra.
Lisa Axem – một người bạn của gia đình Declan cho biết, nam sinh lớp 9 có một tương lai đầy hứa hẹn trong nhiều lĩnh vực. Declan có năng khiếu toán học và đam mê giải quyết các vấn đề, đồng thời rất thích giải khối rubik. Cậu có thể giải được khối rubik chỉ trong chưa đầy 45 giây, thường xuyên tham gia cuộc thi Speedcubing Australia do Hiệp hội Rubik Thế giới tổ chức.
“Bố mẹ và em trai Declan vẫn đang vô cùng sốc và đau buồn, không tin cậu đã ra đi. Chiếc ghế thường để cặp sách của cậu trong phòng ăn giờ trống không. Những món đồ yêu thích, đồ chơi mà máy tính bảng của cậu vẫn còn nguyên. Phòng của cậu giờ rất tĩnh lặng. Tất cả âm thanh có thể nghe thấy trong nhà là giọng nói khe khẽ và tiếng nức nở”, Lisa chia sẻ.
Nam sinh lớp 9 bị ô tô đâm tử vong thương tâm. Ảnh: Daily Mail
Theo Courier, trong một bức thư gửi đến phu huynh, bà Sandra Quinn – Hiêu trưởng Trường trung học Wynnum State cho hay: “Declan là một học sinh lớp 9 rất được yêu quý và là một thành viên tuyệt vời của cộng đồng Trường trung học Wynnum State”.
“Tôi biết các phụ huynh sẽ cùng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu của Declan trong thời điểm khó khăn này. Là một cộng đồng trường học gắn bó, chúng tôi cũng bàng hoàng và đau buồn trước sự việc nghiêm trọng này”, bà Sandra cũng cho biết.
Bạn bè của Declan cũng chia sẻ kỷ niệm với nam sinh này và mong cậu yên nghỉ. "Mình sẽ luôn nhớ khi chúng ta còn nhỏ và chúng ta thường chơi cùng nhau. Cậu từng có một tương lai tươi sáng, và cậu được yêu thương rất nhiều, mình cảm thấy nhớ cậu rồi!”, một người bạn bày tỏ.