Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nam sinh lớp 5 bị tim bẩm sinh, hát dân ca "chạm đến trái tim" người nghe

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Dù tay bị co quắp do mắc tim bẩm sinh, song em Trần Duy Quang lại hát một cách tự nhiên, chạm đến trái tim nhiều người.

Những ngày qua, video một cậu bé tật hai tay, say sưa hát "Bác Hồ của em" và các làn điệu dân ca, được chia sẻ trên nhiều fanpage, đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ.... Ai cũng khen ngợi, khâm phục nghị lực và sự lạc quan của em.

Theo tin tức trên Tiền phong, cậu học trò trong clip là em Trần Duy Quang, học lớp 5C, Trường Tiểu học Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mở đầu clip, cậu bé xin phép được hát bài "Bác Hồ của em".

Nhận được sự khích lệ từ cô giáo và các bạn trong lớp, Quang cất giọng đầy truyền cảm: “Cháu được sinh ra trên quê hương xứ Nghệ. Cháu được nghe cha mẹ kể lại rằng ngày ấy ở Làng Sen có ông tiên nhân hậu. Ông có vầng trán rộng, đôi mắt sáng long lanh. Mẹ kể rằng ông là Bác Hồ yêu quý….”.

Giọng hát trong trẻo, tươi sáng cùng cách thể hiện tự tin khiến bài hát thêm xúc động. Dù tay bị co quắp, song cậu bé lại hát một cách tự nhiên, chạm đến trái tim nhiều người.

Clip: Nam sinh lớp 5 bị tim bẩm sinh, hát dân ca "chạm đến trái tim" người nghe. (Nguồn: VnExpress)

Quang là anh cả trong nhà, còn một em gái nay 4 tuổi. Gia đình em hiện ở tạm nhà của bà nội, ở thôn Thành Tiến. Nguồn sống của cả nhà trông chờ vào tiệm sửa xe của bố em.

Anh Lê Thanh Quý (38 tuổi) bố của Quang, cho hay khi sinh ra, con đã bị dị tật hai tay, thiếu ngón cái, biến dạng từ cùi chỏ trở xuống. Quang chỉ có thể cử động ngang chứ không thể co bóp hay duỗi thẳng. Bác sĩ kết luận nam sinh bị thiếu xương đòn quay.

Khi được một tháng tuổi, sau một đợt tiêm phòng, Quang tím tái toàn thân, sốt nhiều ngày. Lần này, em được kết luận mắc bệnh tim bẩm sinh, tứ chứng Fallot 4.

Cuộc sống của Quang từ nhỏ đến nay gắn liền với bệnh viện, việc học tập thường gián đoạn do phải trải qua những đợt điều trị kéo dài 2-3 tháng. Hè này, gia đình Quang dự kiến đưa em vào TP.HCM để mổ tay, tái tạo ngón.

Quang bên bố mẹ. Bố của nam sinh cũng bị dị tật ở chân, đi lại khó khăn. (Ảnh: VNE)

Em 10 tuổi nhưng chỉ nặng 20kg, cao khoảng một mét. Dù hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật nhưng cậu bé lại có nghị lực phi thường, tinh thần luôn lạc quan.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thành chia sẻ trên VnExpress, dù cơ thể khiếm khuyết, nhưng Quang không bao giờ thể hiện hay suy nghĩ mình thua kém hơn bạn bè cùng trang lứa. Với bàn tay dị tật, mỗi buổi học, em kẹp chiếc bút trong ngón trỏ và ngón giữa để viết.

Em Quang nhận giấy khen của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao tặng. (Ảnh: Tiền phong)

Quang được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh giấy khen, ghi nhận nghị lực vượt khó. Hội đồng đội huyện Nghi Xuân dự kiến cử nam sinh tham dự "Đại hội cháu ngoan Bác Hồ" cấp tỉnh.

Cậu bé 10 tuổi nói sẽ cố gắng vượt lên bệnh tật, ước mơ lớn lên trở thành ca sĩ, kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ, nuôi em ăn học.

Tin nổi bật