Sohu đưa tin, ngày 4/7, làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên gạo cội Châu Thông qua đời ở tuổi 93 do viêm phổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các khán giả.
Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự đau buồn trước mất mát to lớn này, đồng thời gửi lời tri ân đến những đóng góp của ông cho nền giải trí Hong Kong. Trên các mạng xã hội, hàng nghìn khán giả cho biết cầu nguyện diễn viên an nghỉ, cảm ơn ông vì những phim lưu dấu ấn với tuổi thơ.
"Ông là Trương Tam Phong trong tưởng tượng của tôi, nhân vật này chưa ai qua được ông", "Một gương mặt thân quen, mấy hôm nay tôi đang xem lại Bằng chứng thép", "Đã xem nhiều phim ông đóng, nét mặt ông hiền từ"... là một số lời chia sẻ của người hâm mộ.
Diễn viên Châu Thông. Ảnh: Sohu
Diễn viên Châu Thông sinh năm 1932 ở Hong Kong, tên thật là Phùng Cẩm Vinh. Gia nhập làng phim từ năm 1955, ông góp mặt ở hàng trăm tác phẩm điện ảnh và truyền hình, được mệnh danh "Ông nội màn ảnh" vì thường diễn các vai cha, ông và có phong cách diễn xuất chân thành, gần gũi cùng gương mặt hiền hậu.
Ông bắt đầu cộng tác với đài TVB từ thập niên 90 và gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp diễn xuất của mình tại đây. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, nam diễn viên góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám của đài TVB. Với mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, ông đều thể hiện sự tâm huyết, chỉn chu và chuyên nghiệp.
Một số bộ phim nổi tiếng có sự tham gia của diễn viên Châu Thông có thể kể đến như Vua Bịp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001, Cỗ Máy Thời Gian, series Đường Tâm Phong Bao, Bằng Chứng Thép, Người Cha Phú Quý, Sức Mạnh Tình Thân... Phim cuối của ông là Nghịch Thiên Kỳ Án, lên sóng vào năm 2021.
Nam diễn viên nghỉ hưu từ năm 2020, kể từ đó hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí, an hưởng tuổi già bên con cháu. Được biết, ông và bà Trần Ỷ Hoa kết hôn năm 1958, có 4 người con, vợ ông qua đời năm 2018.
Mặc dù đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu nhưng tên tuổi diễn viên Châu Thông vẫn luôn được người hâm mộ và đồng nghiệp kính trọng, nhớ đến như một biểu tượng của màn ảnh nhỏ Hong Kong (Trung Quốc).
Trong một lần phỏng vấn hồi năm 2021, ông cho biết không lo sợ cái chết, chỉ hy vọng "có thể mỉm cười lúc rời đi". "Tôi đóng phim 60 năm, hình như chết rất nhiều lần trên màn ảnh. Cái chết là điều công bằng nhất ở đời, bất luận bạn giàu hay nghèo, ai cũng cần đối diện", nam diễn viên bày tỏ.