Đóng

Nam người mẫu nổi tiếng Trung Quốc mất tích nhiều ngày, cảnh sát truy tìm tung tích

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Chị gái của Trung Hạo Bân mong thông tin liên quan nam người mẫu được nhiều người chia sẻ, để em trai cô có cơ hội sớm được về nhà.

Tờ Kwongwah đưa tin Trung Hạo Bân, người mẫu nam đến từ Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã mất liên lạc nhiều ngày, theo thông tin trên Tạp trí Tri Thức.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/7, cô Trung - chị gái của Trung Hạo Bân chia sẻ với tờ Beijing News rằng em trai cô được một người sếp cũ mời sang Thái Lan chụp ảnh bìa tạp chí. Tuy nhiên, sau khi từ sân bay Bạch Vân (Quảng Châu) đến Thái Lan vào 8/6, Trung Hạo Bân hoàn toàn mất liên lạc với người thân.

Ngày 13/6, Trung Hạo Bân gọi video cho chị gái, nói bị lừa và đưa đến Myanmar. Tuy nhiên, Trung Hạo Bân không nói địa điểm cụ thể. Theo tin tức của truyền thông Trung Quốc, cô Trung đã báo cáo vụ việc với cảnh sát Quảng Châu và Bangkok (Thái Lan). Cảnh sát ở cả hai nơi đã mở vụ án để điều tra sự việc.

Người mẫu Trung Hạo Bân. Ảnh: Kwongwah

Theo thông tin trên VnExpress, chị gái của Trung Hạo Bân chia sẻ trên trang cá nhân rằng, em trai cô làm người mẫu hơn 4 năm, là trụ cột kinh tế gia đình sau khi cha qua đời. Cô mong thông tin liên quan Trung Hạo Bân được nhiều người chia sẻ, để em trai có cơ hội sớm được về nhà.

Trong khi đó, tên nền tảng Weibo, nhiều người nhận định trường hợp của Trung Hạo Bân tương tự vụ án diễn viên Vương Tinh mất tích, xảy ra tháng 1/2025. Thời điểm đó, Gia Gia - bạn gái của Vương Tinh - đăng thư cầu cứu trên Weibo, cho biết diễn viên bị lừa tới Thái Lan với lời mời gọi đóng phim.

Thực tế, Vương Tinh đã bị lừa sang Myanmar và bán qua 3 công ty khác nhau. Sau đó, với sự hợp tác của chính phủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar, Vương Tinh đã được giải cứu, trở về quê nhà.

Beijing Daily cho biết, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Thái Lan đón Vương Tinh từ Mae Sot (huyện ở tỉnh Tak, nằm ở biên giới Thái Lan - Myanmar) về Bangkok. Cơ quan chức năng kết luận anh là nạn nhân của tội phạm buôn người, bị nhốt ở Myanmar để tập huấn lừa đảo.

“Trước đây, tôi nghĩ những chuyện này chỉ xảy ra trên bản tin hoặc phim truyền hình, khác xa với cuộc sống thực của tôi. Trong vài ngày sau đó, quyền tự do cá nhân của tôi bị hạn chế hoàn toàn. Tôi lần lượt bị bán cho 3 công ty. Đầu tiên tôi phải cạo đầu, sau đó tập đánh máy, nhưng tôi chưa tập gọi điện”, Vương Tinh kể sau khi được cứu thoát.

Sau sự việc của Vương Tinh, một số người mẫu, diễn viên Trung Quốc kể trải nghiệm bản thân, cho biết từng nhận những mời gọi tương tự nhưng may mắn tỉnh táo, không sa lưới tội phạm.

Theo một luật sư ở Thái Lan, đối tượng tội phạm hướng đến không còn là người lao động chân tay như trước, mà đã nhắm đến những người có nghề nghiệp cụ thể, như diễn viên, kỹ sư. Hình thức "giăng lưới" lừa đảo cũng đang được mở rộng.

Tin nổi bật