Đóng

Thư Quyển Nhất Mộng tập 19-20 Preview: Tống Nhất Mộng chủ động "cưa cẩm" Nam Hành, vì yêu hay có toan tính?

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Trong Thư Quyển Nhất Mộng tập 19-20, Tống Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng) chủ động tiếp cận Nam Hành (Lưu Vũ Ninh), nói những lời ngon ngọt với anh.

Từ cảnh mở đầu của Thư Quyển Nhất Mộng tập 19, có thể đoán được Nam Hành (Lưu Vũ Ninh) lại một lần nữa đứng ra bảo vệ Tống Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng). Co ro trong chiếc áo choàng của Nam Hành, cô bất ngờ nói lời cảm ơn anh, khiến anh có chút ngỡ ngàng.

“Cô đang cảm ơn ta sao?”, anh khó tin hỏi lại, thậm chí còn cho rằng cô đang có vấn đề về đầu óc, định đưa tay kiểm tra đầu cô. Hành động này khiến Tống Nhất Mộng bỗng phát cáu, gạt phắt tay anh ra rồi bắt đầu phản bác.

“Đầu óc ngài mới bị làm sao đấy! Mà thôi được rồi, đầu óc ta có vấn đề nên mới cảm ơn ngài. Ngài cứ coi như ta đang mắng ngài là được, dù sao người như ngài cũng không quen được người khác cảm ơn”, Tống Nhất Mộng nói.

Nghe Tống Nhất Mộng nói vậy, Nam Hành lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười đáp: “Người mắng ta thì nhiều rồi, cũng đâu chỉ có mình cô”. Nhắc đến nỗi đau chịu đựng suốt nhiều năm, gương mặt anh khi ấy lộ rõ vẻ bi thương và chua xót.

Nam Hành bất ngờ khi Tống Nhất Mộng cảm ơn anh.

Biểu cảm của Nam Hành khi nhắc đến chuyện bị người ta chửi mắng.

Nam Hành vốn là con trai của Cao quý phi đương triều, ngày ấy có mặt ở hiện trường vụ Hoàng hậu bị sát hại. Không rõ Hoàng thường thực sự ghét bỏ anh, cho rằng anh hại chết Hoàng hậu hay đang muốn bảo vệ anh mà đẩy anh vào sống trong lãnh cung khi anh mới 9 tuổi.

Xa mẹ ruột, Nam Hành chịu đựng đủ mọi cay đắng và tủi nhục, bị người khác gây khó dễ trong lãnh cung. Sau này khi lớn lên, anh liều mạng dẫn quân đánh trận nhưng lại chẳng được ai công nhận, lại còn bị đặt cho biệt danh “sát thần”.

Vì là người xuyên vào thế giới truyện, nắm rõ kịch bản, Tống Nhất Mộng ban đầu quả thực vô cùng ác cảm với Nam Hành – người sẽ gây ra bi kịch cho cuộc đời cô. Thế nhưng sau nhiều chuyện, cô dần hiểu hơn về Nam Hành, cũng biết anh vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn đều có lý do sâu xa.

Cao quý phi rất vui khi Tống Nhất Mộng chủ động xin đến hầu hạ thân cận bên cạnh con trai.

Liếc nhìn Nam Hành đang trầm ngâm bên cạnh, Tống Nhất Đồng nói: “Hôm nay, trước mặt bao nhiêu phu nhân và cô nương mà nói mấy câu đáng sợ như vậy, ngài không sợ họ tưởng thật à?”.

“Trong mắt họ, ta chỉ là sát thần đầy tội tác thôi!”, Nam Hành đáp. Tuy nhiên, Tống Nhất Đồng cho rằng anh nên đi giải thích với những người hiểm lầm anh, nói cho họ hiểu.

Nam Hành nghe xong liền quay sang đáp đầy đau lòng: “Ta giải thích với cô, cô có tin ta không? Họ nghĩ ta là sát thần, cô cũng nghĩ vậy còn gì. Người đời bôi nhọ, mắng chửi ta, cô cũng làm vậy đó thôi!”. Những lời này của Nam Hành bỗng chốc khiến Tống Nhất Mộng lặng người, không biết phải nói gì bởi anh nói không sai chút nào.

Ở diễn biến khác, trong Thư Quyển Nhất Mộng tập 20, Cao quý phi vẫn tiếp tục tìm cách vun đắp tình cảm cho Nam Hành và Tống Nhất Mộng. Cha Tống Nhất Mộng là Binh bộ thượng thư, nếu có sự giúp đỡ của ông thì con đường giành ngôi của Nam Hành sẽ thuận lợi hơn.

Thế nhưng, điều mà Cao quý phi muốn khả năng không chỉ điều này. Bà từng có hôn ước với người khác nhưng bị Hoàng thượng ép cưới. Hơn ai hết, có lẽ Cao quý phi nhìn ra tình cảm của Nam Hành đối với Tống Nhất Mộng, hy vọng con trai có thể ở bên người mà mình yêu thương và cũng được đối phương đáp lại tình cảm.

Nam Hành khó hiểu trước hành động bất thường của Tống Nhất Mộng.

Đúng lúc này, Tống Nhất Mộng không rõ vì lý do gì mà bất ngờ “cưa cẩm” Nam Hành, chủ động xin Cao quý phi cho đến hầu hạ thân cận bên anh. Hành động “quay xe” đột ngột của cô khiến anh vô cùng bất ngờ, rõ ràng lúc trước cô còn ghét bỏ, thậm chí thuê sát thủ ám sát, muốn vạch trần bí mật nay lại tươi cười ở bên anh như vậy.

“Điện hạ bận rộn như vậy, ta lại sắp trở thành vợ của ngài, vậy thì phải học cách hầu hạ điện hạ chứ. Sau này ta mới có thể sinh con nối dõi cho điện hạ, giúp ngài con cháu đề huề, nối tiếp ngàn đời”, Tống Nhất Mộng vừa cười vừa giải thích.

Tống Nhất Mộng càng nói, Nam Hành dường như càng cảm thấy đau đầu, lông mày nhíu chặt, cuối cùng cắt lời và yêu cầu cô ra ngoài. Tuy nhiên, người như Tống Nhất Mộng sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Cô bắt đầu diễn, cuối cùng Nam Hành đành phải bảo cô ở lại. Nhìn cô hào hứng chạy ngay đến chỗ mình, anh liền bật cười.

Một loạt hành động của Tống Nhất Mộng khiến anh bật cười.

Một loạt hành động này của Tống Nhất Mộng rõ ràng không chịu sự khống chế của kịch bản. Vì sao cô bất ngờ nhiệt tình bày tỏ tình cảm và muốn ở bên anh đến vậy? Là cô đã thực sự động lòng, muốn ở bên sưởi ấm trái tim chịu nhiều tổn thương của anh hay đang toan tính điều gì khác?

Theo lịch chiếu phim Thư Quyển Nhất Mộng mới nhất, tập 19 và tập 20 sẽ chiếu trên nền tảng IQIYI vào 18h ngày 3/7/2025 (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Thư Quyển Nhất Mộng có tổng cộng 40 tập, hiện tại đã chiếu đến tập 18.

Tin nổi bật