Đóng

Thư Quyển Nhất Mộng tập 17-18 Preview: Tống Nhất Mộng quyết vạch trần bí mật, Nam Hành hỏi một câu xót xa

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Trong Thư Quyển Nhất Mộng tập 17-18, Tống Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng) một mực muốn phanh phui bí mật của Nam Hành (Lưu Vũ Ninh).

Mặc dù ghét cay ghét đắng Nam Hành (Lưu Vũ Ninh) nhưng Tống Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng) vẫn không cách nào phá vỡ sự sắp đặt sẵn của kịch bản. Trong Thư Quyển Nhất Mộng tập 17, Tống Nhất Đồng trong lòng muốn cha mau rời đi, muốn ông kháng chỉ ban hôn cho cô và Nam Hành. Thế nhưng, cô lại không thể khống chế được những lời nói ra.

Quỳ sụp trước mặt cha, Tống Nhất Mộng nói những lời đúng như kịch bản viết sẵn: “Con và Sở Quy Hồng vốn chỉ là hôn ước do cha mẹ đặt ra, không hề có tình cảm. Nhưng con và thất điện hạ thì khác, chúng con thật lòng yêu nhau. Cho dù một ngày nào đó, chàng muốn giành ngôi Thái tử thì con nguyên cùng chàng đồng cam cộng khổ. Nếu chàng sa sút khốn khó, con quyết sống chết không rời”.

Tống Nhất Mộng muốn phản kháng nhưng kịch bản khống chế, không cho phép cô phá hỏng mọi chuyện.

Những lời này khiến cha của Tống Nhất Mộng vừa tức giận vừa ngỡ ngàng, rõ ràng trước đó cô còn tỏ rõ ý muốn tránh xa Nam Hành. Ông khó tin hỏi lại có phải con gái đã nói dối mình hay không.

Tống Nhất Mộng muốn thanh minh rằng không phải cô nói dối nhưng cuối cùng, dưới sự khống chế của kịch bản, cô mạnh mẽ đáp: “Đúng vậy! Hôm nay cho dù có bị thiên hạ chỉ trích, người thân ruồng bỏ, con gái cũng nhất định phải gả cho chàng”.

Giận run người, cha của Tống Nhất Mộng sai người nhốt cô vào phòng, canh giữ cẩn thận, trước khi tổ chức đám cưới với Sở Quy Hồng không được bước ra khỏi phòng nửa bước.

Sau khi mẹ của Tống Nhất Mộng qua đời, cha cô dù cưới vợ mới, có thêm một cô con gái nhưng không hề lạnh nhạt mà vẫn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực. Quyết liệt ngăn cản cô cưới Nam Hành chẳng qua là vì ông lo nghĩ cho tương lai của cô mà thôi!

Sở Quy Hồng là một vị tướng quân danh tiếng, được nhiều người yêu quý, lại có hôn ước từ nhỏ với Tống Nhất Mộng. Đối với ông, có lẽ Sở Quy Hồng là người có thể bảo vệ Tống Nhất Mộng một đời bình an, mang đến cho cô cuộc sống vô ưu vô lo. Hơn nữa, ông cũng không thể thất hứa, hủy bỏ hôn ước lúc trước.

Trong khi đó, Nam Hành dù là hoàng tử nhưng lại bị hoàng thượng ghét bỏ và đối xử rất tệ, chưa kể anh còn bị người ta đặt cho biệt danh “sát thần”. Là một người cha, làm sao ông có thể để Tống Nhất Mộng gả cho một người như vậy.

Cha Tống Nhất Mộng vô cùng tức giận trước những lời nói của con gái.

Đối với ông, Tống Nhất Mộng sẽ không thể hạnh phúc và có cuộc sống an yên khi ở bên Nam Hành, nếu một ngày bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tình tiết câu chuyện phát triển đúng theo kịch bản định sẵn thì đánh giá của ông là hoàn toàn chính xác.

Theo kịch bản, Nam Hành tìm cách tiếp cận và cưới Tống Nhất Mộng chỉ vì muốn kéo cha cô về phe của mình, thuận lợi cho anh ta đoạt ngôi. Anh ta sau đó ngoại tình với chính em gái cùng cha khác mẹ của Tống Nhất Mộng, thấy cô ta ngã từ tường thành cao xuống liền vội vàng lao đến đỡ, còn Tống Nhất Mộng ngã thì trơ mắt đứng nhìn.

Càng quá đáng hơn, theo kịch bản, Nam Hành còn sai người biến Tống Nhất Mộng thành “người heo”. Có thể nói, cuộc đời của Tống Nhất Mộng trong kịch bản vô cùng thê thảm và đau khổ, trao trọn trái tim cho Nam Hành nhưng cuối cùng chỉ nhận về cay đắng.

Preview tập 18 phim Thư Quyển Nhất Mộng hé lộ việc Tống Nhất Mộng có ý định phanh phui chuyện Nam Hành muốn tìm kỹ thuật đúc kiếm.

Đối mặt với Ly Thập Lục (Lưu Vũ Ninh), cô nói: “Sao có thể bảo là ta hại hắn được. Chính hắn muốn tìm kỹ thuật đúc kiếm, tạo phản cũng là chuyện sớm muộn hắn sẽ làm. Ta vạch trần mọi chuyện sớm một bước, đùng là để giữ mạng cho bản thân nhưng cũng ngăn không cho nhiều người bị tổn thương hơn”.

Nghe những lời cô nói, Ly Thập Lục lộ rõ vẻ bất lực và khổ sở. Anh hỏi: “Cô thà tin vào vận mệnh hư vô mờ mịt, lại không chịu tin tưởng một con người sống sờ sờ trước mắt. Vậy ta phải làm sao để hiểu đây? Huống hồ theo ta thấy, Nam Hành đối xử chân thành với cô, sao có thể sát hại cô được chứ?”.

Tống Nhất Mộng cố giải thích lý do phải sớm vạch trần hành động của Nam Hành.

Ly Thập Lục thực ra chính là Nam Hành, cho đến thời điểm hiện tại, trong lòng anh chưa từng nghĩ sẽ hại Tống Nhất Mộng. Ngược lại, Tống Nhất Mộng có lẽ còn dần chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh. Vậy nên, anh đương nhiên cảm thấy không thoải mái, cũng không tin mình sẽ hành động như những gì cô nói.

Tống Nhất Mộng hoàn toàn không biết chuyện Ly Thập Lục là Nam Hành, chỉ cảm thấy anh có điểm rất lạ. Để thuyết phục anh, cô nói tiếp: “Ta cũng không biết phải giải thích ra sao nhưng ta nhất định sẽ ra đi vì hắn. Đây là quy tắc, là điều đã được định sẵn”.

“Vậy thì hãy phá vỡ quy tắc, xóa bỏ số mệnh đã định đi”, Ly Thập Lục vội vàng nói.

Cô lập tức phản bác: “Huynh không hiểu. Số mệnh này vốn chẳng thể phá được. Những cảnh kinh điển kia sớm muộn cũng sẽ xảy ra, hiện tại chỉ có thể lợi dụng quy tắc, ra tay trước để chiếm thế thượng phong mà thôi”.

“Vậy cô có từng nghĩ đến việc nếu chuyện kỹ thuật đúc kiếm bị phơi bày trước thiên hạ, Hoàng thượng nổi giận thì Nam Hành sẽ chết không? Hay là cô vốn chẳng hề bận tâm đến sự sống chết của hắn?”, Ly Thập Lục chua xót hỏi khi Tống Nhất Mộng vẫn nhất quyết vạch trần mọi chuyện.

Câu hỏi của anh bỗng chốc khiến Tống Nhất Mộng sững sờ, không biết đáp như thế nào. Cô từng chứng kiến cảnh hoàng thượng đối xử tệ với Nam Hành, từng được Nam Hành bảo vệ, cũng phần nào biết được sự bất lực và đáng thương của anh. Thế nhưng, những điều đó vẫn chưa đủ để cô tin kịch bản sẽ thay đổi, cuộc đời cô sẽ khác đi.

Ly Thập Lục hỏi về chuyện sống chết của Nam Hành, Tống Nhất Mộng không biết phải trả lời ra sao.

Theo lịch chiếu phim Thư Quyển Nhất Mộng mới nhất, tập 17 và tập 18 sẽ chiếu trên nền tảng IQIYI vào 18h ngày 2/7/2025 (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tin nổi bật