Mới đây, trong một đêm diễn, ánh đèn tại Nhà thi đấu Coliseum (Hong Kong, Trung Quốc) bừng sáng, hòa cùng tiếng reo hò vang dội của hàng nghìn khán giả. Giữa sân khấu, nam ca sĩ 78 tuổi Lâm Tử Tường đứng hiên ngang, tay cầm micro, cất giọng hát vang nốt cao trong ca khúc Digital Life. Giọng hát mạnh mẽ, tràn đầy nội lực của ông như xuyên qua không gian, khiến khán giả đồng loạt đứng dậy cổ vũ.
Bên cạnh nam ca sĩ, Diệp Thiên Văn – 64 tuổi – trong bộ trang phục đen xuyên thấu và đôi giày cao gót 10 cm, vẫn chạy khắp sân khấu đầy năng lượng, không kém phần cuốn hút.
Lâm Tử Tường và Diệp Thiên Văn
Cơ thể săn chắc, phong thái tự tin của bà khiến nhiều người không tin đây là một phụ nữ đã ngoài sáu mươi. Đến cả khách mời Trần Dịch Tấn cũng phải cúi gập người thở dốc. Cư dân mạng trầm trồ: “Tuổi tác chỉ là con số, họ thật sự là những huyền thoại sống!”.
Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang của “cặp đôi tóc bạc” ấy là một câu chuyện tình từng gây chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc).
Câu chuyện của họ bắt đầu từ những năm 1970. Khi ấy, Lâm Tử Tường vẫn là ca sĩ vô danh, cho đến khi được nữ giám đốc hãng nhạc Warner Hong Kong là Ngô Chính Nguyên phát hiện. Bà không chỉ đào tạo, định hướng âm nhạc cho ông, mà còn tự tay sản xuất album đầu tiên. Với hai bản hit In the Water và I Need You Every Minute, Lâm Tử Tường nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao, được mệnh danh là “Thần ca thép phổi” của Hong Kong.
Giữa thời kỳ huy hoàng, tình yêu giữa hai người nảy nở, và năm 1980, họ kết hôn sau khi Ngô Chính Nguyên mang thai. Bà rút khỏi ngành âm nhạc để chăm lo gia đình, không ngờ rằng một ngày, chính học trò của chồng- Diệp Thiên Văn sẽ khiến cuộc hôn nhân ấy sụp đổ.
Lâm Tử Tường từng được mệnh danh là “Thần ca thép phổi” của Hong Kong.
Ban đầu, khi đến Hong Kong (Trung Quốc), Diệp Thiên Văn chẳng có gì trong tay, cũng chẳng có chống lưng giúp đỡ. Nhưng may mắn, bà gặp Ngô Chính Nguyên - lúc này đang là tổng giám đốc của Warner Records Hong Kong. Với tư cách là quản lý của chồng - ca sĩ Lâm Tử Tường, Ngô Chính Nguyên đã để Diệp Thiên Văn hát song ca với ông xã.
Không ngờ rằng sau khi Lâm Tử Tường và Diệp Thiên Văn hát chung, cả hai thực sự nổi tiếng và được khán giả yêu thích. Họ trở thành đôi song ca được mến mộ nhất lúc bấy giờ. Nhưng vì quá ngọt ngào mà báo chí từng đồn rằng cả hai đang hẹn hò bí mật.
Đối với tin tức này, ban đầu Diệp Thiên Văn phủ nhận. Sau này, Lâm Tử Tường viết ca khúc Mười giờ cho Diệp Thiên Văn và giúp bà giành được giải thưởng. Lúc này, Diệp Thiên Văn bất ngờ tỏ tình với ông. Bà bất chấp trở thành "tiểu tam", phản bội lại ân nhân là Ngô Chính Nguyên.
Diệp Thiên Văn trở thành "tiểu tam", phản bội lại ân nhân là Ngô Chính Nguyên.
Về phần Ngô Chính Nguyên, bà không bao giờ nghĩ rằng bản thân lại dẫn sói về nhà. Sau thời gian đau khổ vì chồng lừa dối, đàn em phản bội, bà quyết định ly hôn để giải thoát vào năm 1995. Sau đó, bà từ chức và sang Mỹ với các con.
Có thông tin Lâm Tử Tường bồi thường 30 triệu đô la Hong Kong, tương đương khoảng 100 tỷ đồng, để đổi lấy tự do lúc bấy giờ.
Sau biến cố, Lâm Tử Tường và Diệp Thiên Văn rời xa làng giải trí một thời gian để tránh dư luận. Hai năm sau, họ tổ chức lễ cưới nhỏ tại Canada, chỉ mời người thân, không phô trương. Dù vậy, nhiều người vẫn hoài nghi, cho rằng “cuộc hôn nhân mua bằng tiền” sẽ không bền lâu.
Thế nhưng, gần ba thập kỷ trôi qua, họ vẫn nắm tay nhau đi qua mọi sóng gió. Mỗi sáng, Lâm Tử Tường đều tự tay nấu lê hầm nấm kim châm cho vợ – món giúp giữ giọng hát. Dù không có con chung, Diệp Thiên Văn vẫn chăm sóc con riêng của chồng như con ruột.
Năm 2023, khi con trai Lâm Đức Thuận kết hôn, cả ba – Lâm Tử Tường, Diệp Thiên Văn và Ngô Chính Nguyên – cùng xuất hiện trong một bức ảnh chung, mỉm cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy khiến công chúng xúc động: “Thời gian thật sự có thể xóa bỏ mọi hiềm khích”.
Giờ đây, khán giả không còn nhắc đến quá khứ ồn ào năm nào, mà chỉ nhớ Diệp Thiên Văn như người bạn đời tận tụy của “Thần ca thép phổi” Lâm Tử Tường. Sau tất cả, bà đã chứng minh rằng, tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi định kiến và bão giông thời gian.
Diệp Thiên Văn hiện là người bạn đời tận tụy của “Thần ca thép phổi” Lâm Tử Tường