Loạt phim hoạt hình Na Tra của Trung Quốc không chỉ nhận được sự quan tâm lớn trong nước mà còn ghi dấu ấn sâu đậm trên thị trường quốc tế. Phần phim đầu tiên mang tên “Na Tra: Ma đồng giáng thế” (2019) thu về hơn 742 triệu USD toàn cầu, trở thành hiện tượng chưa từng có của điện ảnh hoạt hình Hoa ngữ.
Tiếp nối thành công của phần 1, phần 2 mang tên “Na Tra: Ma đồng náo hải” (2025) cán mốc doanh thu toàn cầu 15,7 tỷ NDT (tương đương hơn 2,1 tỷ USD), hiện xếp thứ 5 trong danh sách những phim ăn khách nhất mọi thời đại trên toàn thế giới, vượt qua nhiều bom tấn Hollywood.
Tại lễ trao giải Hoa Biểu hôm 27/4, phim “Na Tra: Ma đồng náo hải” đã được vinh danh ở hạng mục Phim có cống hiến đặc biệt. Được biết, Hoa Biểu là một trong 3 giải thưởng lâu đời và lớn nhất của ngành phim ảnh Trung Quốc.
Hai phần phim “Na Tra: Ma đồng giáng thế” và "Na Tra: Ma đồng náo hải" đều đạt doanh thu ấn tượng. Ảnh: Weibo
Đáng chú ý, đạo diễn Sủi Cảo không đến dự, thay vào đó, nhà sản xuất Vương Trường Điền thay mặt anh đến nhận giải thưởng. Theo chia sẻ của ông Vương Trường Điền, hiện Sủi Cảo sống trong áp lực lớn. Anh chọn "bế quan" cho đến khi Na Tra 3 hoàn thành, không muốn tham gia bất kỳ sự kiện nào. Ông và các cộng sự khác tôn trọng tinh thần tập trung sáng tạo của Sủi Cảo, ủng hộ lựa chọn của đạo diễn.
Nhà sản xuất Vương Trường Điền đọc lời cảm ơn của Sủi Cảo khi nhận giải: "Cảm ơn Hoa Biểu trao cho Na Tra vinh dự lớn như vậy. Thành tích của Na Tra toàn bộ nhờ sự khích lệ và bao dung của khán giả. Những gì chúng tôi làm chưa đủ với sự ủng hộ đó. Sau này, chúng tôi nhất định nỗ lực hơn, không quên giấc mơ ban đầu. Cảm ơn mọi người cho tôi được vùi đầu làm việc, gặp gỡ mọi người bằng tác phẩm".
Tại buổi đối thoại giữa các nhà làm phim và khán giả vào ngày 28/4, ông Vương Trường Điền cho biết thêm, thành quả của Na Tra 2 (Na Tra: Ma đồng náo hải”) là công sức của đạo diễn cùng hơn 4.000 người làm việc lĩnh vực hoạt hình ở Trung Quốc. Khi Sủi Cảo đặt lên bàn kịch bản, ông kinh ngạc, thậm chí choáng váng.
"Các cảnh miêu tả khó quá, quy mô và độ khó tôi chưa từng thấy, bản thân chúng tôi chưa làm được mà cả ngành công nghiệp hoạt hình Trung Quốc cũng chưa làm được. Hơn nữa, tiền đầu tư lớn và cần thời gian dài mới làm nổi", nhà sản xuất nói.
Ban đầu, ekip dự định thuê công ty hàng đầu của nước ngoài chế tác kỹ xảo nhưng từ bỏ vì "phong cách, thủ pháp của họ không phù hợp nội dung và thẩm mỹ của chúng tôi". Sau đó, đoàn phim thuê các công ty của Trung Quốc tự thực hiện.
Đạo diễn Sủi Cảo quảng bá cho phần phim "Na Tra: Ma đồng náo hải" hồi tháng 2/2025. Ảnh: Sohu
Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa “Sủi Cảo đóng cửa làm Na Tra 3” lập tức lên hotsearch, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Đạo diễn xác nhận đang tập trung toàn lực cho phần 3 và cho biết đây sẽ là tác phẩm có mức độ phức tạp vượt xa phần 2. Vì vậy, thời gian sản xuất dự kiến kéo dài đến 5 năm.
Mặc dù có thể phải chờ đợi thời gian dài mới có thể thưởng thức Na Tra 3 nhưng người hâm mộ vẫn kiên nhẫn ủng hộ. Nhiều bình luận để lại với thái độ tích cực: “Không cần gấp, chúng tôi chờ được, làm thật hay là được”.
Với phần 3, người hâm mộ kỳ vọng đạo diễn Sủi Cảo sẽ tiếp tục mở rộng vũ trụ thần thoại phương Đông, không chỉ tập trung vào cá nhân Na Tra mà còn phát triển các tuyến nhân vật phụ như Dương Tiễn, Thân Công Báo, thậm chí đưa thêm những yếu tố từ truyền thuyết Phong Thần hay Tây Du Ký.
Đồng thời, các vấn đề sâu xa về nhân tính, quyền lực, sự lựa chọn giữa lý tưởng và tình thân cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục được khai thác mạnh mẽ, vượt qua giới hạn của một phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.
Một số chuyên gia dự đoán Na Tra 3 sẽ là phần kết của loạt phim này – một “hồi kết sử thi” có thể đưa tên tuổi đạo diễn Sủi Cảo tiệm cận với những bậc thầy hoạt hình như Hayao Miyazaki hay Pete Docter.
Đạo diễn Sủi Cảo tên thật Dương Vũ, sinh năm 1980 ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), tốt nghiệp ngành Dược tại Đại học Tứ Xuyên. Từ năm ba đại học, Sủi Cảo tự học chế tác phim hoạt hình, ban đầu, anh bị nhiều người chế giễu là "kẻ viển vông, mơ mộng hão huyền".
Trước khi thành công, Sủi Cảo trải qua thời gian dài chật vật, nhiều năm không việc làm ổn định, chỉ dám mua đồ ăn giảm giá ở siêu thị, hầu như không sắm quần áo mới.
Sau khi cha qua đời, mẹ Sủi Cảo sống bằng lương hưu hơn 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, bà vẫn động viên con trai theo đuổi ước mơ, tin tưởng con sống được với nghề.
Năm 2008, anh bước đầu chạm tới vinh quang khi bộ phim hoạt hình ngắn đầu tay đoạt hơn 30 giải thưởng trong nước và quốc tế. Với hai phần phim Na Tra đã ra mắt, Sủi Cảo đã trở thành đạo diễn Trung Quốc thành công nhất tại phòng vé, vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội trong ngành điện ảnh.