Báo Tiền Phong dẫn thông tin từ tờ Guardian cho hay, Tòa án Hình sự tỉnh Qom (Iran) đã tuyên phạt nữ ca sĩ Parastoo Ahmadi và 8 thành viên khác trong ê kíp sản xuất mức án đánh 74 roi/người, cấm xuất cảnh trong hai năm và cấm tham gia các hoạt động nghệ thuật trong hai năm. Trong bản án, họ bị cáo buộc xúc phạm thuần phong mỹ tục thông qua việc sản xuất và đăng tải lên mạng những "nội dung thô tục và vô đạo đức".
Trước đó, vào ngày 11/12/2024 (giờ địa phương), giọng ca 29 tuổi phát trực tiếp (livestream) buổi hòa nhạc cá nhân trên kênh YouTube mang tên cô, có hơn 67.700 người đăng ký.
Trong video, Ahmadi mặc váy hai dây màu đen, xõa tóc đứng biểu diễn trong không gian tối, có ánh sáng lờ mờ, với bối cảnh trang nghiêm và cổ điển. Sau lưng người đẹp 9X là ban nhạc 4 người.
Parastoo Ahmadi. Ảnh: Hosseinronaghi/ Tiền Phong
Ahmadi đã biểu diễn ca khúc mang chủ đề yêu nước As Khoone Javane Vatan (trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “Từ dòng máu của những người trẻ tuổi nơi quê hương”).
Buổi phát trực tiếp thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhận được hơn 2,9 triệu lượt xem (tính đến ngày 19/6).
Ngay sau khi video lên sóng, Ahmadi cùng một số nhạc công bị bắt giữ trong thời gian ngắn, rồi được thả tự do.
Cũng theo nguồn tin, đến sáng 12/12/2024, Mizan - hãng thông tấn chính thức trực thuộc Cơ quan Tư pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran - đưa tin nhà chức trách khởi tố Ahmadi và toàn bộ ê kíp với cáo buộc buổi hòa nhạc “không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật và văn hóa của đất nước”.
Liên quan đến vụ việc, theo báo Tuổi Trẻ, tại Iran, luật pháp nước này nghiêm cấm phụ nữ đơn ca trước công chúng, đồng thời bắt buộc phái nữ phải ăn mặc kín đáo và đội khăn trùm đầu (hijab).