Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mẹ Công Phượng muốn SLNA đánh bại đội bóng của con

(DS&PL) -

(ĐSPL) Bố, mẹ và hàng xóm Công Phượng đang háo hức chờ đón trận SLNA – HAGL vào chiều Chủ nhật 12/4 tới. Cả làng Công Phượng dự định sẽ đi xe máy đến sân Vinh để xem.

(ĐSPL) Bố, mẹ và hàng xóm Công Phượng đang háo hức chờ đón trận SLNA – HAGL vào chiều Chủ nhật 12/4 tới. Cả làng Công Phượng dự định sẽ đi xe máy đến sân Vinh để xem trực tiếp trận đấu này.
Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 9 V.League cuối tuần này, diễn ra vào lúc 17h ngày 12.4. Cuộc đối đầu này được chờ đợi bởi đây là lần đầu tiên Công Phượng đối đầu với đội bóng quê hương trên sân Vinh và cũng là lần đầu tiên anh thi đấu ở quê nhà kể từ khi toả sáng trong màu áo U19 Việt Nam và sau đó là U23 Việt Nam. Háo hức nhất có lẽ là dân làng Vồng Vống, quê hương của cầu thủ này.
Bà Hoa, mẹ Công Phượng, cho biết: "Nhiều trận đấu, Phượng gọi điện về bảo chuẩn bị đá ở sân này, sân nọ nhưng xa quá và điều kiện không cho phép, nên cả nhà đành chịu. Chỉ khi Phượng đá ở Vinh, chúng tôi mới có thể thu xếp đi xem được. Cuối tuần này, SLNA đá với HAGL, bận mấy tôi cũng cố gắng thu xếp để xuống xem”.

Công Phượng sẽ phải "chống lại" mẹ và hàng xóm.

Gia đình Công Phượng và bà con trong làng dự định khoảng 13h ngày 12.4, họ sẽ cùng xuống sân Vinh để xem Công Phượng thi đấu. "Tôi sợ xảy ra tình trạng hết vé, nên nói ông Bảy (bố Công Phượng) xuống Vinh “lo” 3 vé trước rồi, dân làng ở đây có người mua trước, người mua sau nhưng nhất định cả xóm sẽ đi xe máy xuống Vinh để xem trận này. Thời gian qua dân xã Mỹ Sơn luôn háo hức dõi theo Công Phượng thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam”, bà Hoa nói.
Khi được hỏi về trận đấu SLNA - HAGL, bà Hoa cho biết sẽ cổ vũ cho cả hai. Dù vậy, nếu phải chọn một trong hai đội giành chiến thắng, bà sẽ chọn đội bóng quê hương, SLNA, chứ không phải đội bóng con trai bà Đang thi đấu.

Tin nổi bật