NDTV đưa tin, cảnh sát địa phương cho biết, một phụ nữ 26 tuổi tại Tikamgarh (Ấn Độ) bị cáo buộc đã ném con trai hai tuổi xuống ao rồi tự giải thoát bằng cách treo cổ.
Sĩ quan cảnh sát Preeti Bhargav cho biết vụ việc xảy ra ngày 28/9, trong địa bàn quản lý của đồn Baldeogarh. Điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ tên Santoshi Lodhi thường xuyên mâu thuẫn với chồng và có thể đã hành động cực đoan do bất hòa trong gia đình.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc từ nhiều góc độ khác nhau.
Ảnh minh họa
Trước đó, trong một vụ việc đau lòng khác ở Ấn Độ, một người đàn ông 36 tuổi được cho là đã sát hại ba con nhỏ rồi tự tử, sau khi cãi nhau với vợ vì một số vấn đề gia đình.
Cụ thể, ngày 4/9, cảnh sát cho biết một người đàn ông 36 tuổi đến từ Andhra Pradesh bị cáo buộc đã sát hại 3 đứa con của mình và sau đó tìm đến cái chết tại quận Nagarkurnool, Telangana.
Một số cư dân địa phương đã thông báo cho cảnh sát sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông không rõ danh tính.
Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai cô con gái, một 8 tuổi và một 6 tuổi, cùng cậu con trai 4 tuổi, tất cả đều bị cháy một phần cơ thể và đang trong tình trạng phân hủy tại nhiều địa điểm khác nhau ở quận Nagarkurnool.
Được biết, người đàn ông đã cãi nhau với vợ vì một số vấn đề gia đình và đã rời khỏi làng ở quận Prakasam, bang Andhra Pradesh cùng 3 đứa con trên xe đạp vào ngày 30/8 và đến Nagarkurnool.
Từ kết quả điều tra sơ bộ, một quan chức cảnh sát cho biết nghi phạm đã sát hại 3 đứa con, đổ xăng thiêu rồi tự sát bằng cách uống thuốc trừ sâu.
Qua xác minh biển số xe, cảnh sát đã xác định được danh tính người đã khuất và liên lạc với gia đình nạn nhân ở quận Prakasam.
Cảnh sát đã xem xét đoạn phim CCTV và xác nhận việc người đàn ông đã đến quận Nagarkurnool bằng xe đạp cùng ba đứa trẻ.