Hôm 20/9, Paloma, 14 tuổi, qua đời thương tâm tại bệnh viện ở Durango. Nguyên nhân tử vong được ghi trên giấy chứng tử là do biến chứng từ bệnh hô hấp. Tuy nhiên, ông Carlos Arellano, cha cô bé, khẳng định nguyên nhân thực sự của cái chết không liên quan đến bệnh hô hấp.
“Giấy chứng tử ghi lời dối trá rằng con tôi chết vì bệnh. Đó là cách họ che giấu sự thật”, người cha đau lòng nói.
Ông cáo buộc vợ cũ và bạn trai - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đã gây ra cái chết của Paloma bằng cách thực hiện loạt phẫu thuật thẩm mỹ cho cô bé mà không có sự đồng ý của ông.
Arellano cáo buộc rằng ca phẫu thuật nâng ngực của Paloma được tiến hành mà mình không hề hay biết. Ông chỉ phát hiện sự việc trong đám tang, khi thấy con gái đã đặt túi ngực. Ông tin rằng ca phẫu thuật gây biến chứng khiến cô bé ngừng tim.
Người cha đau buồn đã nộp đơn khiếu nại sau tang lễ, khẳng định có sự “che đậy” đằng sau cái chết của con gái.
Trong diễn biến mới nhất, theo kết quả điều tra ban đầu, Paloma đã trải qua một số thủ thuật, bao gồm nâng ngực, nâng mông kiểu Brazil (nâng mông bằng mỡ tự thân) và hút mỡ. Vụ việc đã gây phẫn nộ dư luận ở Mexico.
Cô bé Paloma Nicole Arellano Escobedo qua đời ở tuổi 14, được cho là do trải qua ca phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: Jam Press.
Được biết, ca phẫu thuật của Paloma được thực hiện bởi bác sĩ Edgar Lopez. Trên website cá nhân, Lopez tự nhận là chuyên gia trong lĩnh vực hút mỡ định hình và phẫu thuật ngực. Ông cho rằng mình là bác sĩ đầu tiên ở Nam Mỹ sử dụng công nghệ Renuvion - kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp siết chặt da, dù có hoặc không hút mỡ.
Trước đó, mẹ của Paloma nói với chồng rằng con gái dương tính với COVID-19 và họ sẽ đến nơi không có sóng điện thoại trong ít hôm.
Vài ngày sau, ông Arellano được báo tin con gái đang nguy kịch. Khi đến bệnh viện, Paloma đã hôn mê và được đặt ống thở. Khi ấy, người cha được giải thích rằng con bị ngưng thở do COVID-19, dẫn đến phù não.
Buổi tối ở đám tang, ông đã bảo vợ cũ ra khỏi phòng để ông có thể nói chuyện và chào tạm biệt con. Nhưng vì lý do nào đó, bà ấy không muốn đi. Khi vợ miễn cưỡng rời đi, ông nhờ các chị gái và mẹ mình xem lại cơ thể Paloma và họ nhận ra các dấu vết rõ ràng của việc phẫu thuật nâng ngực, mông và hút mỡ.
Cha của cô bé chọn cách giữ im lặng, không đối chất với vợ cũ tại đám tang, nhưng ông đã mang bằng chứng đến cảnh sát vào ngày hôm sau và yêu cầu điều tra vụ việc.
Sự việc rúng động khiến đích thân Bộ trưởng Tư pháp nước này ra mặt, cho hay cơ quan pháp y đang làm việc lại một cách kỹ lưỡng, sẽ có kết quả trong 10 đến 20 ngày tới.
Bi kịch của cô bé 14 tuổi xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ một nữ doanh nhân 40 tuổi tử vong vì hút mỡ do một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở Brazil thực hiện. Nạn nhân trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện San Gennaro ở Mooca, São Paulo, nhưng đã ngừng tim và tử vong sau đó.
Trước đó, một bà mẹ trẻ khác cũng tử vong trong ca phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil tại một phòng khám ở Thổ Nhĩ Kỳ.