Đóng

Mâu thuẫn đất đai, con sát hại mẹ rồi tự giải thoát chính mình khiến dân làng bàng hoàng tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Maharashtra, Ấn Độ, bị cáo buộc sát hại mẹ ruột vì tranh chấp đất nông nghiệp rồi tự tử, gây rúng động.

NDTV đưa tin ngày 10/8, cảnh sát cho biết một người đàn ông 45 tuổi tại quận Latur, bang Maharashtra (Ấn Độ) bị cáo buộc sát hại mẹ ruột, 70 tuổi, vì tranh chấp đất nông nghiệp, sau đó tự sát.

Vụ việc gây rúng động xảy ra ở làng Sangvi. Các nạn nhân được xác định là bà Laxmibai Ghuge (70 tuổi) và con trai bà - Baban Ghuge (45 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn trong gia đình xuất phát từ việc bán một phần đất nông nghiệp. Cảnh sát cho biết Baban nhiều lần gây áp lực buộc mẹ bán đất để lấy tiền, nhưng bà Laxmibai kiên quyết từ chối. Bất đồng kéo dài khiến hai mẹ con thường xuyên tranh cãi.

Trong cơn tức giận cách đây vài ngày, Baban bị cáo buộc đã siết cổ mẹ tới tử vong, sau đó chôn thi thể bà trong một cánh đồng mía gần nhà.

Ảnh minh họa

Vụ việc chỉ bị phát giác khi người dân hoài nghi trước sự biến mất đột ngột của bà Laxmibai và nhận thấy dấu hiệu đất mới bị xới trên cánh đồng. Khi đào bới, họ bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân, khiến cả làng chấn động và đau xót.

Cảnh sát cho hay, sau khi gây án, Baban đã treo cổ tự tử trên cây gần nhà. Nguyên nhân có thể do cảm giác tội lỗi, sợ bị bắt hoặc suy sụp tinh thần.

Lực lượng chức năng Renapur lập tức có mặt tại hiện trường, thu hồi thi thể hai mẹ con và đưa đi khám nghiệm tử thi. Sau đó, cả hai được hỏa táng chung tại một giàn hỏa táng, trong sự đau buồn của người thân và sự bàng hoàng của dân làng.

Hiện vụ án đã được lập hồ sơ và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Nhiều người dân mô tả đây là “một ngày đen tối và khó quên” của làng, đồng thời bày tỏ sự xót xa khi một tranh chấp đất đai lại dẫn đến bi kịch phá vỡ tình cảm gia đình.

Tin nổi bật