Đóng

Bị phục vụ nhầm món ăn từ 4 năm trước, người đàn ông vẫn chưa nguôi giận, quay lại dùng dao tấn công chủ quán

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Hai anh em chủ tiệm bánh ở New Jersey đã bị một khách hàng dùng dao tấn công vì cho rằng họ từng phục vụ nhầm món bánh sandwich 4 năm trước.

New York Post đưa tin, hai chủ tiệm bánh ở bang New Jersey (Mỹ) đã may mắn thoát chết sau khi bị một khách hàng dùng dao tấn công với lý do họ từng phục vụ nhầm bánh sandwich… cách đây 4 năm.

Sự việc xảy ra vào sáng 8/8 tại tiệm bánh Baladna ở thành phố Paterson. Theo lời kể của chủ tiệm là anh em Abed và Mohammad Assad, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, tức giận đối chất về đơn hàng cũ, nói rằng anh ta được phục vụ bánh mì kẹp cà tím dù đã yêu cầu bánh mì kẹp trứng.

Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành bạo lực khi nghi phạm rút dao, đâm Mohammad vào ngực và chém Abed vào tay khi anh này lao vào can ngăn.

Nghi phạm, hiện chưa rõ danh tính, bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công vào khoảng 8h. Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đại học Saint Joseph để cấp cứu.

Người đàn ông bị camera giám sát ghi lại cảnh bỏ chạy khỏi cửa hàng. Ảnh: Metro

Nhân chứng Samer kể với CBS News: “Tôi nghe tiếng la hét, chạy ra thì thấy một chủ tiệm đang ôm cánh tay bị chảy máu. Ai cũng sốc vì họ vốn là những người rất tốt bụng”.

Một người bạn của nạn nhân, ông Moneer Simrin, cho biết kẻ tấn công nói rằng bản thân bị dị ứng với cà tím và từng ốm nặng sau khi ăn món này. “Họ đã đề nghị hoàn tiền hoặc bù bất cứ thứ gì, nhưng anh ta vẫn chửi bới, rồi khi bị yêu cầu rời đi, anh ta rút dao và tấn công”,  Simrin nói.

Thị trưởng Paterson, ông André Sayegh, ngày 9/8 đã đến khu thương mại Main Street trấn an người dân và khẳng định cảnh sát đang tập trung tối đa để truy bắt hung thủ.

“Những chuyện như thế này hiếm khi xảy ra ở khu vực này. Chúng tôi muốn người dân cảm thấy an toàn và tin tưởng rằng công lý sẽ được thực thi”, ông André Sayegh nói.

Hiện cảnh sát chưa công bố thông tin nhận dạng nghi phạm.

Tin nổi bật