Đóng

Nảy sinh tình cảm, sống chung với người đàn ông đã có con, cô gái 18 tuổi bị bố và chú ruột ngăn cản, sát hại tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc sát hại cháu gái 18 tuổi để ngăn cô tiếp tục chung sống với bạn trai - người bị gia đình phản đối. Cha của nạn nhân hiện đang lẩn trốn.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông vì liên quan đến cái chết của chính cháu gái, NDTV đưa tin ngày 8/8.

Theo đó, trợ lý Cảnh sát trưởng Suman Nala thuộc Sở Cảnh sát Danta cho biết, nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, nghi phạm là Shivrambhai Patel (chú của nạn nhân) đã bị bắt giữ và Sendhabhi Patel (cha của nạn nhân) vẫn đang lẩn trốn.

Ông Nala cho biết, nạn nhân có quan hệ tình cảm với Chaudhary và cả hai đã ký một thỏa thuận chung sống. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị Sendhabhi và em trai của ông phản đối.

“Vì không chấp nhận chuyện tình cảm của họ, hai người đã siết cổ cô gái sau khi cho uống thuốc ngủ vào ngày 24/6. Sau đó, họ tổ chức nghi lễ hỏa táng mà không thông báo cho cảnh sát”, ông Nala nói.

Trước đó một tuần, Cảnh sát trưởng quận Banaskantha, Akshayraj Makwana, đã ra lệnh điều tra sau khi Chaudhary – cư dân làng Vadgamda, thuộc Tharad taluka, quận Banaskantha – nộp đơn tố cáo. Anh cho rằng cô gái có thể đã bị gia đình sát hại vì phản đối mối quan hệ và muốn gả cô cho người khác.

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, Chaudhary – người từng kết hôn và có một con trai – quen biết và nảy sinh tình cảm với nạn nhân sau khi chở cô từ thị trấn Tharad tới Palanpur.

Tháng 5 vừa qua, cả hai bỏ trốn tới Ahmedabad, nơi họ ký một thỏa thuận chính thức về việc chung sống. Sau đó, họ di chuyển sang Madhya Pradesh và Rajasthan.

Tuy nhiên, ngày 12/6, cảnh sát Tharad cùng người thân của nạn nhân đã tìm ra họ tại một khách sạn ở Rajasthan. Khi đó, cô gái bị đưa về nhà chú ruột Shivrambhai, còn Chaudhary bị bắt giữ trong một vụ án cũ theo Đạo luật Cấm rượu ở Bhachau, quận Kutch.

Khi Chaudhary đang bị giam, vào ngày 17/6, nạn nhân gửi hai tin nhắn qua Instagram, bày tỏ lo sợ bị người thân sát hại hoặc bị ép gả cho người khác. Chaudhary cho biết anh không thể đọc tin nhắn này vào thời điểm đó vì vẫn ở trong tù.

Sau khi được trả tự do, ngày 25/6, Chaudhary nhận được tin cô gái đã qua đời từ đêm 24/6 và nghi lễ hỏa táng đã được tiến hành ngay sáng hôm sau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định cha và chú ruột của cô gái đã lên kế hoạch sát hại vì lo sợ cô tiếp tục bỏ trốn cùng Chaudhary.

Tối 24/6, khi cô ở nhà Shivrambhai tại làng Dantiya (Tharad), họ cho cô uống sữa pha thuốc ngủ. Khi nạn nhân bất tỉnh, cả hai siết cổ cô đến chết rồi tổ chức nghi lễ cuối cùng vào sáng hôm sau để che giấu tội ác.

Tin nổi bật