Đóng

Lừa Việt kiều không được, cô gái "tung chiêu" lừa bạn ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao"

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

"Lương bên đây cao lắm, làm 1 tháng là đủ tiền mua iPhone 15 rồi, điện thoại bên đây rẻ lắm”, là nội dung tin nhắn Ngân dụ dỗ bạn học cấp 3 sang Campuchia.

TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (nay là TAND khu vực 11 - TP.HCM) vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thúy Ngân (20 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) 8 năm tù về tội “Mua bán người”.

Theo bạn đi bán thận, bị lừa sang Campuchia

Báo Vietnamnet dẫn nội dung vụ án, cuối tháng 11/2023, do cần tiền trả nợ nên Ngân và bạn là chị Trần Thị Kim H. đăng thông tin "rao bán" thận trên mạng xã hội.

Sau đó, một đối tượng không rõ lai lịch đã liên lạc và thỏa thuận mua thận của chị H. với giá 700-780 triệu đồng. Thỏa thuận xong, đối tượng này hẹn sẽ đón chị H. ở bến xe Miền Đông. Do cần người chăm sóc sau khi phẫu thuật, chị H. rủ Ngân đi cùng.

Khi tới điểm hẹn, cả 2 được một đối tượng tới đón rồi đưa qua nhiều xe khác nhau. Cuối cùng cả chị H. và Ngân bị đưa tới khu tự trị O'Smach ở Campuchia, bán cho A Cửu (người Trung Quốc) và Tuấn Anh (người Việt).

Sau đó, chị H. và Ngân bị A Cửu và Tuấn Anh hướng dẫn gọi điện thoại cho Việt kiều ở các nước Mỹ, Canada... để lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ. Tuy nhiên, cả 2 không lừa được tiền nên A Cửu và Tuấn Anh hướng dẫn Ngân gọi điện, nhắn tin dụ dỗ bạn bè sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". Hai đối tượng này đe dọa, nếu Ngân không tuyển mộ được người sẽ bị đánh, bán cho người khác.

Sợ hãi, Ngân đã nhắn tin, dụ dỗ bạn học là chị Hồ Lê Linh N.

Bị cáo Ngân tại tòa.

Tiếp tay cho đối tượng lừa đảo

“Đi Tây Ninh rồi qua cửa khẩu là tới nơi làm việc rồi, công việc nhẹ lắm chỉ cần đánh máy tính, còn mọi việc đều có người chỉ hết. Lương bên đây cao lắm, làm 1 tháng là đủ tiền mua iPhone 15 rồi, điện thoại bên đây rẻ lắm”, là nội dung tin nhắn Ngân dụ dỗ bạn N., theo Công Lý.

Cũng theo nguồn tin, ngày 12/12/2023, Ngân tuyển mộ được chị N. cho các đối tượng vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia giao bán cho A Cửu và Tuấn Anh. Ngân được trả công 1.500 USD nhưng gửi lại số tiền này cho A Cửu để gán trừ vào tiền chuộc Ngân và chị H.. Khi người nhà liên hệ chuộc Ngân và chị H. về Việt Nam thì Tuấn Anh báo giá tiền chuộc là 150 triệu đồng/người. Trừ 1.500 USD trước đó, người nhà Ngân và chị H. phải chuyển thêm 130 triệu đồng/người cho các đối tượng. Đến ngày 24/12/2023, các đối tượng cho Ngân và chị H. trở về Việt Nam.

Về phía chị N., lúc mới đến Campuchia chị N. rất hoảng sợ nên A Cửu giao nhiệm vụ cho Ngân an ủi với đe dọa: “Nếu nó không làm việc thì mày sẽ bị đánh và bán đi chỗ khác”. Sợ bị đánh, Ngân ra sức trấn an chị N. Sau đó, A Cửu, Tuấn Anh và Ngân đã cưỡng bức lao động, chỉ dẫn chị N. gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tiền với phương thức như đã áp dụng với Ngân. Thậm chí, 3 đối tượng còn đe dọa chị N. nếu không làm việc sẽ bị đánh, chích điện, chạy 60 vòng sân và bị bán cho chỗ khác... Nếu chị N. muốn về Việt Nam thì gia đình phải trả 150 triệu đồng để chuộc người.

Khoảng 15 ngày sau, chị N. liên hệ với Trần Tấn L. (SN 1991, trú tỉnh Bạc Liêu, nay là Cà Mau)- cũng là nạn nhân bị bán sang Campuchia nhưng đã được chuộc về nước, nhờ báo cho người nhà lo tiền chuộc chị N. về. L. đã gọi điện báo cho gia đình chị N. biết và chỉ dẫn cách thức chuyển tiền để chuộc người. Gia đình chị N. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng để chuộc chị N. về nước. Đồng thời chuyển 25 triệu đồng cho Nguyễn Văn Sinh (SN 1976, ngụ tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) để thuê xe chở chị N. từ Campuchia về Việt Nam.

Sau khi về nhà an toàn, ngày 15/1/2024, chị N. đến cơ quan công an tố cáo Ngân và các đối tượng (không rõ lai lịch) về hành vi dụ dỗ, lừa gạt để bán chị N. sang Campuchia. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Ngân về tội “Mua bán người”.

Giọt nước mắt hối hận

Tại phiên xét xử, Ngân thừa nhận hành vi phạm tội và bật khóc nức nở vì ân hận. Ngân cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi đang học cuối năm cấp 3, Ngân đã phải nghỉ học đi làm. Ngân cũng chỉ là nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia. “Các đối tượng dọa đánh, bán đi nơi khác và muốn về Việt Nam nên bị cáo phải làm theo chỉ dẫn của những kẻ lừa đảo”, Ngân nghẹn khóc.

Tại tòa, chị N. nghẹn ngào kể lại hành trình bị bạn lừa bán: "Tôi không báo cho gia đình, cứ thế đi theo lời bạn. Nhưng sang tới nơi, họ đe dọa sẽ đánh và bán tôi qua Myanmar nếu không lừa đảo được tiền".

Gia đình chị N. cũng có mặt tại phiên xử. Dù vẫn đau lòng vì con bị lừa, nhưng ông T., cha chị N., đã đứng lên xin HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt. "Tôi cũng là cha mẹ, thấy Ngân đáng thương, nhưng con tôi vẫn là nạn nhân của vụ án này", ông nói.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định hành vi của Ngân là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền con người, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo từng là nạn nhân, thành khẩn khai báo và có sự xin giảm nhẹ từ phía bị hại, tòa tuyên phạt Lê Thị Ngân 8 năm tù về tội "Mua bán người", đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình chị N. số tiền 187 triệu đồng.

Tin nổi bật