Đóng

"Bóng hồng" sa ngã: Ham "của lạ", nhiều đàn ông dính bẫy "nữ quái" gây mê

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

V.T.M.T khai nhận đã gây ra 6 vụ đánh thuốc mê người tình qua đường, trong đó có một người ngoại quốc.

V.T.M.T (35 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cũ, TP.Đà Nẵng - nay là phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ham mê cờ bạc nên có vay nặng lãi tiền của một số đối tượng ngoài xã hội không có khả năng trả nợ và bị các đối tượng này đe dọa. Đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản bằng hình thức gây mê để chiếm đoạt tiền của người khác trả nợ.

Theo tin tức trên Công an nhân dân, V.T.M.T lên mạng tìm mua thuốc ngủ rồi mang về phòng trọ dùng cối giã nhuyễn thành bột, cho vào túi để giấu. Tiếp đó, đối tượng lập nick trên Zalo và tìm kết bạn với nhiều người đàn ông.

Khi hai bên mặt mặt, V.T.M.T rủ đi nhậu, đi mua trà sữa về uống rồi rủ đi thuê nhà nghỉ, khách sạn để tâm sự. Tại đây, V.T.M.T lén bỏ thuốc ngủ vào và cho “bạn” uống, thuốc ngấm thì V.T.M.T lấy tài sản và tẩu thoát. Gây án xong, V.T.M.T xóa nick Zalo và số điện thoại.

V.T.M.T khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản bằng hình thức gây mê.

V.T.M.T tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)

Một trong những nạn nhân của V.T.M.T là anh L.V.B (45 tuổi, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP.Đà Nẵng) cho biết, sáng 2/5/2019, thông qua mạng Zalo, một phụ nữ đã kết bạn với anh N. Sau một hồi trò chuyện, hai người hẹn nhau đến một nhà nghỉ tại đường Hồ Quý Ly, Đà Nẵng để tiếp tục “tâm sự”.

Tại đây, đối tượng nữ đã mời anh N uống 1 ly trà sữa. Sau đó, anh N. cảm thấy mệt và lên giường nằm ngủ. Đến sáng 3/5/2019, anh N thức dậy thì phát hiện toàn bộ số tiền mặt hơn 48 triệu đồng để trong người bị mất, còn cô bạn mới quen thì không thấy đâu. Anh N điện thoại nhờ em trai đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, sau đó đến công an quận Thanh Khê trình báo sự việc.

Tiếp tục truy xét, đến chiều 24/5/2019, các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê (cũ - nay là phường Thanh Khê) phát hiện đối tượng nghi vấn cùng một người đàn ông đi vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê.

Khi đối tượng nữ bỏ lại người đàn ông trong phòng nghỉ và trở ra bỏ trốn liền bị các trinh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là V.T.M.T , là người đã bỏ thuốc mê, cướp tài sản của anh N.

Ngày 27/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (cũ) đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự V.T.M.T để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.

Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.

"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.

Tin nổi bật