Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lời thì thầm xé lòng của cậu bé 4 tuổi bên người mẹ hấp hối

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Câu chuyện về cậu bé 4 tuổi, trong giây phút sinh ly tử biệt, cố gắng nắm lấy tay mẹ và nói lời yêu thương đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người.

Theo The Star, 5 triệu người dùng Douyin đã xem đoạn video bé Yang Yucheng dịu dàng gọi "mẹ" và thì thầm "con yêu mẹ" khi ngồi bên giường của cô tại nhà riêng ở tỉnh Vân Nam. Mẹ của Yucheng, Cun Caituan, được chẩn đoán mắc ung thư túi mật giai đoạn cuối từ tháng 8 năm ngoái.

Hôm 17/10, Douyin của chồng Caituan, Yang Fan, thông báo cô qua đời ở tuổi 30. Đoạn video do Yang Fan quay 5 ngày trước khi vợ mất cho thấy bé Yucheng nằm cạnh mẹ, ngây thơ hỏi "tại sao mẹ không nói chuyện với con?". Trong khi đó, Caituan trông rất yếu ớt và gầy gò sau khi sụt 20 kg chỉ trong một tháng. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt con trai và bảo con "ngủ đi".

Cậu bé Yang Yucheng  nằm cạnh mẹ, ngây thơ hỏi tại sao mẹ không nói chuyện với mình. Ảnh: Douyin

Theo Yang Fan, con trai anh đã hiểu chuyện hơn khi chứng kiến những ngày cuối đời của mẹ. "Dường như có lúc thằng bé hiểu hết mọi chuyện, có lúc lại rất ngây ngô", bố Yucheng nói. Yang Fan cũng cho biết con trai thường khóc khi được mẹ ôm, nhưng cũng đã học được cách chăm sóc mẹ như đỡ mẹ uống nước và massage cho mẹ khi cô thấy mệt mỏi.

Yang Fan và Cun Caituan gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt năm 2017 và kết hôn 2 năm sau đó. Năm 2020, cặp đôi hạnh phúc đón bé Yang Yucheng chào đời. Ban đầu, cha mẹ Cun phản đối cuộc hôn nhân này vì Yang xuất thân từ nông thôn. Tuy nhiên, Yang luôn thể hiện quyết tâm lấy Cun làm vợ. Sau khi kết hôn, anh mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động nhỏ. 

Khi vợ mắc bệnh, Yang Fan vay tiền và đưa cô đến gặp các bác sỹ chuyên khoa ở các thành phố lớn. Anh cũng mở một tài khoản Douyin để nhờ cộng đồng hỗ trợ, đồng thời tạo thu nhập thông qua việc livestream bán hàng.

Gia đình ba người hạnh phúc trước đó. Ảnh: Douyin

Bố mẹ Cun cũng tận tụy chăm sóc cô; họ bán mọi thứ có thể để kiếm tiền. Bố cô chia sẻ với tờ Guangzhou Daily rằng, ông đã chi 700 nghìn nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) cho việc điều trị của con gái.

Câu chuyện của gia đình họ khiến cộng đồng mạng thương xót và xúc động. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm: "Người mẹ hẳn đau lòng lắm khi phải bỏ lại đứa con của mình ở độ tuổi còn quá nhỏ như vậy"; "Cô ấy bất hạnh vì mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng cũng thật may mắn khi có một gia đình yêu thương như vậy. Hãy yên nghỉ nhé"...

Theo báo cáo tại hội nghị thượng đỉnh về phẫu thuật gan - tụy - mật năm 2020 do Hiệp hội Chống ung thư Giang Tô tổ chức, khoảng 70% bệnh nhân ung thư túi mật ở Trung Quốc đã ở giai đoạn cuối khi được chẩn đoán phát hiện bệnh; tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 5%.

Tin nổi bật