Đóng

Liều lĩnh đưa 2 con nhỏ đi "ngắm sóng" giữa siêu bão, người bố bị bắt

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Cả bố và người giúp việc bị bắt giữ sau hành động liều lĩnh đưa con đi "ngắm sóng" giữa siêu bão Ragasa đổ bộ hôm 24/9.

Ngày 26/9, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông 46 tuổi cùng người giúp việc 33 tuổi sau khi clip trên mạng xã hội cho thấy họ đưa hai con trai 4 và 6 tuổi của người đàn ông ra bờ biển Kennedy Town để xem sóng lớn trong lúc siêu bão Ragasa đổ bộ hôm 24/9.

Theo VnExpress, chánh thanh tra Cheung Wai-shan nói bằng chứng cảnh sát thu thập được cho thấy hai người lớn và hai bé trai tới bờ biển ở Kennedy Town để xem những con sóng lớn đánh vào bờ khi bão áp sát. Hai bé trai không bị thương, song bà Cheung cho biết hành động của người lớn là cực kỳ nguy hiểm.

Bố và người giúp việc bị bắt vì đưa 2 con nhỏ đi "ngắm sóng" giữa siêu bão. Ảnh: ETtoday.

"Lúc đó sóng lớn và nước biển đã bắt đầu tràn vào vỉa hè, nhưng hai người lớn vẫn đưa các bé đến đó chụp ảnh. Có nguy cơ rất cao là các bé có thể bị sóng cuốn trôi. Tình huống rất nguy hiểm và có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ, vì vậy đây là sự việc không thể xem nhẹ", bà nói.

Chánh thanh tra Cheung cũng lên án hành vi này là vô trách nhiệm và kêu gọi cha mẹ tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn của con cái để tìm kiếm sự "phấn khích", đồng thời nhấn mạnh sức khỏe và tính mạng của trẻ em phải luôn được đặt lên hàng đầu. Bà cũng lưu ý hành động này còn có nguy cơ gây thêm gánh nặng cho lực lượng cứu hộ.

Trước đó, hai phụ nữ và một em nhỏ bị sóng lớn quật ngã xuống hàng rào sắt khi mải tạo dáng chụp ảnh bên bờ biển Hong Kong (Trung Quốc), giữa lúc siêu bão Ragasa hoành hành.

Theo một video được tài khoản Soso Chan chia sẻ trên diễn đàn có hơn 237.000 thành viên ở Hong Kong (Trung Quốc), 3 người gồm hai phụ nữ và một đứa trẻ đứng sát bờ biển khu South Horizons.

Trong khi người phụ nữ đang giơ điện thoại để chụp selfie, cơn sóng lớn đập vào bờ bất ngờ, hất văng cả 3 người về phía vỉa hè khiến họ ngã xuống đất. Một hàng rào sau đó ngã xuống và đè lên đầu họ. Cả 3 la hét và lồm cồm đứng dậy, dường như không ai bị thương nặng.

Trong khi người phụ nữ đang giơ điện thoại để chụp selfie, cơn sóng lớn đập vào bờ bất ngờ, hất văng cả 3 người về phía vỉa hè.Ảnh: Ngôi sao.VnExpress.

Video lan truyền nhanh chóng gây phẫn nộ khi chính quyền đã có những cảnh báo về an toàn khi cơn bão đổ bộ. Hành động của hai người phụ nữ bị chỉ trích, đặc biệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ, theo Tạp chí Tri thức.

Cư dân mạng đã phản ứng giận dữ và thất vọng với gia đình ở South Horizons, gọi hành động của họ là "lố bịch" và "thiếu suy nghĩ". Nhiều người còn lo lắng cho đội ngũ cứu hộ - những người sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nếu có cuộc giải cứu vì hành động liều lĩnh như vậy.

"Mạng sống của nhân viên cứu hộ cũng rất quý giá, giữ an toàn cho mình cũng là giúp đỡ họ rồi", một tài khoản bày tỏ. Một số người khác lập luận rằng những người phớt lờ cảnh báo chính thức "không đáng được thông cảm" nếu có tai nạn xảy ra.

Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, với sức gió cao nhất lên tới trên 260 km/h. Hong Kong (Trung Quốc) đã phát cảnh báo bão cao nhất khi bão áp sát hôm 23/9 và tiến hành các biện pháp đề phòng, giúp giảm thiểu thiệt hại. Số người bị thương do Ragasa ở Hong Kong tính đến tối 24/9 là 101, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Tin nổi bật