Khom Lưng (Chiết Yêu) tập 9 Preview mở đầu với cảnh Ngụy Thiệu chất vấn Kiều Man liệu có biết Đốc soái chư quân ở Bác Nhai là ai hay không. Ngay lập tức, Kiều Man tỏ vẻ ngơ ngác và hỏi lại “Là ai vậy?”, rồi nhận ngay câu trả lời ngắn gọn: “Tỷ phu của cô, Bỉ Trệ”.
Thực ra, Kiều Man sớm đã biết vợ chồng tỷ tỷ đang ở Bác Nhai, hơn nữa tỷ phu Bỉ Trệ đang rơi vào thế khó. Vì vậy, cô tỏ ra mong nhớ tỷ tỷ để nhờ Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) đưa quân hỗ trợ tiền tài cho vợ chồng tỷ tỷ.
Ngụy Thiệu tức giận khi biết bị Kiều Man lợi dụng, Bắc Nhai rơi vào tay Kiều gia.
Trên thực tế, Kiều Man đang muốn mượn tay của Ngụy Thiệu để đuổi quan cai quản Bác Nhai đi, sau đó giành đất về tay Kiều gia. Mãi đến khi hay tin cờ nhà họ Kiều đã cắm lên đất Bác Nhai mà không phải cờ nhà họ Ngụy, Ngụy Thiệu mới nhận ra bản thân đã bị Kiều Man lợi dụng.
“Ta thấy ngươi chỉ lo săn bắn uống rượu, vài chén rượu vào bụng là quên luôn cả họ của mình rồi”, Ngụy Thiệu nổi cơn thịnh nộ, quát mắng Ngụy Cừ. Ngay sau đó, anh nhanh chóng hạ lệnh điều quân tấn công Khiếu Cương.
Sau khi biết tin, Kiều Man nhận định Ngụy Thiệu coi trọng Khiếu Cương bởi phía sau nơi này là núi non hiểm trở, dễ thủ khó công, có thể kiềm chế được Bác Nhai. Cô liền viết thư cho tỷ tỷ, đề nghị đào một đường hầm bí mật để binh mã Yên Châu có thể đến được Khiếu Cương chỉ trong nửa ngày. Vậy thì, Khiếu Cương cũng sẽ thuộc về quê hương Yên Châu của họ.
Kiều Man tiễn Ngụy Thiệu ra trận, âm thầm tính toán cách giành lấy Khiếu Cương.
Trong Khom Lưng tập 10, không rõ giữa Ngụy Thiệu và Kiều Man đã xảy ra chuyện gì mà quân sư của anh gặp riêng Kiều Man để giải thích. Quân sư khẳng định Ngụy Thiệu thực ra là người “khẩu xà tâm Phật”, có tấm lòng rộng lượng.
Ở cảnh sau đó, Ngụy Thiệu dò hỏi về chuyện Kiều Man nói với mẹ anh rằng cô yêu thích anh. Có chút bất ngờ, cô nhanh chóng giải thích: “Khi ấy là ta muốn thuận theo ý nam quân, bất đắc dĩ mới làm vậy mà thôi!”.
“Cái miệng cô ngoài việc biết đâm thọc người khác thì cũng giỏi dỗ dành mọi người đấy”, Ngụy Thiệu lập tức đáp lại nhưng vẫn không quên cảnh cáo cô.
Anh còn chưa nói hết câu, Kiều Man liền cướp lời: “Tuyệt đối không được dùng nhan sắc để quyến rũ ngài”.
Bị Ngụy Thiệu chê thêu uyên ương trông giống vịt, Kiều Man phản bác ngay.
Tập 10 phim Khom Lưng cũng có cảnh Ngụy Thiệu bị đưa vào một căn phòng trong tình trạng thiếu tỉnh táo, có vẻ như đã bị ai đó giở trò xấu. Ngay sau đó, một cô gái ăn mặc mỏng manh và gợi cảm bắt đầu tiến về phía anh.
Chuyện gì đã xảy ra với Ngụy Thiệu? Liệu có phải mẹ anh và Trịnh Xu (Khổng Tuyết Nhi) đang tính kế để anh buộc phải nạp Trịnh Xu làm thiếp? Ngụy Thiệu sẽ thoát khỏi tình cảnh này như thế nào?
Trong phim Khom Lưng tập 11, Ngụy Thiệu mặc dù rất vui khi Kiều Man tự thêu đai lưng tặng anh nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, chê bai cô thêu đôi uyên ương trông giống hai con vịt. “Ta cũng đâu có thêu uyên ương, ta thêu phượng hoàng mà?”, Kiều Man lập tức đáp.
Câu nói của Kiều Man khiến Ngụy Thiệu sững sờ mất vài giây, vội quan sát lại hình thêu. Trong khi đó, Kiều Man bắt đầu chê anh, giọng nói xen lẫn chút không vui: “Phượng hoàng với uyên ương cũng không phân biệt được mà còn nói ta”.
Quân sư gỡ rối tơ lòng cho Ngụy Thiệu.
Ngụy Thiệu bị đưa vào một căn phòng trong tình trạng thiếu tỉnh táo, có vẻ đã bị ai đó giở trò.
Ở cảnh tiếp theo, quân sư đang khuyên nhủ Ngụy Thiệu rằng anh và Kiều Man đã là vợ chồng thì có nghĩa là người thân yêu nhất của nhau, nếu cả hai có mối quan hệ như vậy thì đâu cần phải tính toán với nhau.
Nghe phân tích của quân sư, Ngụy Thiệu trầm ngâm nói: “Vậy từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương nữa”. Dù vậy, vì những sự việc đau lòng năm xưa nên anh vẫn không yên tâm về Kiều gia.
Cùng lúc đó, một thế lực mới xuất hiện, âm mưu muốn đối đầu với Ngụy gia. Liệu thế lực này sẽ gây ra sóng gió gì cho Ngụy gia, cũng như cuộc sống của Ngụy Thiệu và Kiều Man? Đáp án sẽ được hé lộ trong các tập tiếp theo của phim Khom Lưng (Chiết Yêu)?