Không lâu sau khi Vô Ưu Độ kết thúc, một bộ phim khác của Tống Tổ Nhi là Khom Lưng (còn gọi Chiết Yêu) lên sóng. Mặc dù quay đã lâu nhưng dự án cổ trang này vẫn đạt thành tích đáng nể, đặc biệt nhan sắc và diễn xuất của Tống Tổ Nhi nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
Cụ thể, theo Sina, sau khi 4 tập đầu tiên lên sóng vào trưa 13/5, bộ phim Khom Lưng nhanh chóng trở thành chủ đề “hot” nhất trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Các chủ đề liên quan đến Tổng Tổ Nhi đạt hơn 100 triệu lượt đọc trên nền tảng Weibo.
Nhan sắc xinh đẹp của Tống Tổ Nhi.
Nhan sắc của nữ diễn viên được khen ngợi hết lời với các mỹ từ như "quốc sắc thiên hương", "khóc như hoa lê gặp mưa", "quá mức xinh đẹp", "càng khóc càng đẹp"... Đặc biệt, cảnh khóc của cô “viral” khắp mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng cô vốn đã xinh đẹp, khi khóc lại đẹp hơn gấp bội.
“Diễn xuất phải như thế, chứ không phải căng cơ mặt gồng cơ mắt gào thét loạn xạ”, “Nhìn là biết khóc thật”, “Vừa đẹp vừa biết diễn, trước đó xem trailer nhìn tạo hình Tống Tổ Nhi là tôi phải cảm thán vì lên hình đẹp”, “Tống Tổ Nhi khóc đẹp xỉu luôn, mới coi tập 1 thôi mà cứ cảm thán sao mà cô ấy khóc đẹp quá!”... là một số bình luận của cư dân mạng.
Cảnh khóc của Tống Tổ Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi.
Được biết, trong phim Khom Lưng, Tống Tổ Nhi đảm nhận vai Kiều Man (Tiểu Kiều), vốn là một mỹ nhân có tiếng nhưng sinh ra trong một gia tộc binh lực yếu kém, cần sự che chở của người khác. Vì thế, cô bị ép gả cho tướng quân Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh).
Là một cô gái thông minh và tình cảm, Kiều Man lại phải đối mặt với cuộc sống đầy trắc trở tại Nguy gia, thậm chí bị Ngụy Thiệu nghi ngờ. Vậy nên, cô thường xuất hiện với gương mặt u buồn, nhiều lần khóc vì tủi nhục chính là dịp để Tống Tổ Nhi thể hiện khả năng diễn xuất.
Không chỉ khóc vì tủi nhục, Kiều Man còn khóc vì nhiều lý do khác, chẳng hạn như khóc thổn thức vì sợ hãi, khóc tức tưởi vì nhớ nhà, hay rơm rớm nước mắt để khiến Ngụy Thiệu mềm lòng, giả vờ khóc để lập mưu kế... Nhờ vậy, Tống Tổ Nhi có cơ hội thể hiện những biểu cảm đa dạng.
Kiều Man (Tống Tổ Nhi) mắt đỏ hoe nhìn mẹ trước lúc về nhà chồng.
Trong số các nữ diễn viên sinh sau năm 1995, Tống Tổ Nhi vẫn luôn được khen là người nổi bật nhất, vừa có nhan sắc xinh đẹp vừa diễn xuất tốt. Nhờ kỹ năng diễn xuất có hồn, cảnh khóc của Tống Tổ Nhi trông vô cùng tự nhiên, không một chút gương gạo hay giả tạo.
Tống Tổ Nhi không cần phải khóc nức nở hay gào thét như nhiều diễn viên khác, mà chỉ cần lặng lẽ rơi lệ cũng khiến trái tim người xem chùng xuống. Ánh mắt long lanh của cô có sức công phá cực mạnh, làm ai nhìn cũng xao xuyến và khen nữ diễn viên khóc luôn đem đến vẻ mong manh như bông hoa lê dính hạt mưa.
Thậm chí, có cư dân mạng còn bình luận rằng chỉ vì cảnh quay Tống Tổ Nhi xoay người lại, ngước nhìn với ánh mắt vừa sợ hãi vừa long lanh nước mắt mà chờ đợi bộ phim Khom Lưng suốt 4 năm.