Câu chuyện cảm động về nhà giáo Nguyễn Xuân Khang dang rộng vòng tay nhân ái, cưu mang 22 đứa trẻ mồ côi ở Làng Nủ đã lay động trái tim của biết bao người.
Trong đôi mắt ngây thơ, trong veo của những đứa trẻ bơ vơ ấy, thầy Khang không chỉ là người bảo hộ, điểm tựa vững chắc mà còn là "ông nội" đáng kính, người ông hiền từ sẽ che chở, dẫn dắt các con trên suốt chặng đường đời còn lại.
Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ khiến bao người cảm phục, ngưỡng mộ mà còn chạm đến tận sâu thẳm trái tim của những ai vẫn luôn tin tưởng vào lòng nhân ái bao la và tình thương vô điều kiện giữa người với người.
Khoảnh khắc như "chạm vào triệu trái tim khi nhà giáo Nguyễn Xuân khang gặp lại 22 "cháu nội" Làng Nủ. Nguồn video: Fanpage VTV24/SaoStar
Mới đây, trên trang fanpage chính thức của VTV24 đã lan tỏa khoảnh khắc đặc biệt, đầy ắp tình yêu thương giữa thầy Nguyễn Xuân Khang và 22 "cháu nội" Làng Nủ tại chương trình "Gala Việc tử tế - Yêu lắm Việt Nam ơi", thu hút sự quan tâm và chú ý đặc biệt của đông đảo khán giả.
Trong không gian ấm áp và trang trọng của chương trình, thầy Nguyễn Xuân Khang đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi gặp lại 22 "cháu nội" yêu quý của mình trên sân khấu. Ánh mắt thầy rưng rưng ngấn lệ, nghẹn ngào chia sẻ: "Mới đây thôi, ông cháu mình còn gặp nhau trên Làng Nủ, tôi không ngờ lại có dịp được gặp lại các cháu ở Hà Nội sớm như thế này."
Cũng tại chương trình ý nghĩa này, thầy giáo Nguyễn Xuân Khang và các em học sinh đến từ Làng Nủ đã cùng nhau gửi tặng thầy một bức tranh đặc biệt, chứa đựng tất cả tình cảm yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc. Khi ngắm nhìn bức tranh, thầy Khang xúc động nhận ra những gương mặt thân thương, rạng rỡ luôn ở bên cạnh mình, cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.