Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng người từ giếng sâu và màn giải cứu cụ bà U90 đầy "nghẹt thở"

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Trước tình huống cấp bách, Đại úy Trần Việt Phương đã lập tức trèo xuống giếng và nỗ lực hết mình đưa cụ bà lên nơi an toàn.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 15/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lực lượng Công an xã An Khang đã kịp thời giải cứu cụ Lã Thị Tu (88 tuổi, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang) bị rơi xuống giếng nước sâu phía sau nhà.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/2, Công an xã An Khang nhận được tin báo của người dân về việc cụ bà không may sẩy chân rơi xuống giếng. Nhận định tình huống nguy cấp do nạn nhân tuổi cao, thời tiết lạnh giá, nếu không được đưa lên kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Đại úy Trần Việt Phương cùng các cán bộ công an xã đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng công an sử dụng thang và dây thừng tiếp cận hiện trường. Sau 30 phút, cụ Tu được đưa lên mặt đất an toàn.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. May mắn, cụ Tu không bị thương nặng, chỉ có dấu hiệu mệt mỏi do hoảng sợ và lạnh.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. May mắn, bà Tu không bị thương nặng. Ảnh; Tiền Phong

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, chị Lê Thị Bích Hạnh (con gái cụ Tu) đã gửi thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Khang.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị T. (Trú ở xã An Khang) sống cạnh nhà cụ Tu cho biết, mỗi khi nhớ lại sự việc đã xảy ra vẫn còn cảm giác sợ hãi.

Lúc 9h30, nhận được tin báo từ con dâu cụ Tu về việc không thấy mẹ ở nhà, chị T. và mọi người chia nhau đi tìm khắp các phòng và ngoài ao nhưng không có tung tích.

Trong khi hai con của cụ chạy lên đồi, người phụ nữ này hốt hoảng nghe tiếng ú ớ yếu ớt dưới giếng. 

"Nghe tiếng cụ gọi, tôi ngay lập tức chạy lại, phát hiện cụ bà dưới giếng. Chồng tôi biết sự việc nên nhanh chóng vác thang hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Ít phút sau, lực lượng Công an xã có mặt ở hiện trường", chị T. nhớ lại.

Khoảnh khắc nạn nhân được Đại úy Trần Việt Phương đưa lên an toàn, mọi người vỡ òa cảm xúc.

Chị T. cầm chăn bông, khoác lên người, ủ ấm cho bà Tu.

Hình ảnh Đại úy Trần Việt Phương xuống dưới giếng xuống giếng sâu cứu sống cụ bà. Ảnh: Người Lao Động

Theo Đại úy Trần Việt Phương cho biết vào sáng ngày 15/2, sau khi họp giao ban xong, cán bộ và chiến sĩ Công an xã nhận được tin báo về vụ việc một cụ bà 88 tuổi bị rơi xuống giếng. Ngay lập tức, chỉ huy và cán bộ Công an xã An Khang đã chạy bộ tới hiện trường.

"Biết được tình hình sơ bộ là có một cụ bà rơi xuống giếng sâu, tôi đã mang theo đèn pin và một cuộn dây để làm công cụ hỗ trợ giải cứu," Đại úy Trần Việt Phương cho hay.

Vụ việc xảy ra tại một giếng sâu khoảng 5m, miệng giếng gần như ngang mặt đất. Đây là giếng được gia đình sử dụng để lấy nước tưới cây, rau màu trong vườn.

Tại hiện trường, sau khi chiếu đèn pin xuống dưới, Đại úy Phương phát hiện cụ bà Tu đang bám vào một đường ống nước nối từ mặt đất xuống.

Nhận thấy tình huống rất khẩn cấp, Đại úy Phương lập tức yêu cầu mọi người giúp đỡ để trèo xuống giếng.

"Tôi luồn qua chân, dùng hai tay, hai chân và lưng tì vào thành giếng để tạo điểm tựa cho cụ ngồi lên. Sau vài phút, người dân và đồng đội thả dây thừng xuống để kéo nạn nhân lên. Tuy nhiên, phương án này không khả thi vì sợ cụ Tu bị tổn thương do tuổi cao," Đại úy Phương chia sẻ.

Để cứu nạn nhân nhanh nhất, Đại úy Trần Việt Phương quyết định để cụ ngồi lên chân mình và từng bước di chuyển cho đến khi chạm được vào thang. Sau khi đảm bảo mọi thứ an toàn, anh dùng một tay bế cụ, tay còn lại bám vào thang.

Sau gần 20 phút, công tác giải cứu hoàn tất. Cụ bà 88 tuổi được đưa lên bờ an toàn trong niềm vui vỡ òa của con cháu và những người có mặt tại hiện trường. Lúc đó, Đại úy Phương và đồng đội mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Theo chia sẻ của nam cán bộ công an, may mắn là cụ bà đã bám được vào ống nước, và sự việc đã được người dân phát hiện kịp thời. Nạn nhân mặc áo khoác dạng phao, vì vậy khi rơi xuống giếng, cụ không bị chìm.

Từ khi tiếp cận hiện trường cho đến khi đưa cụ bà lên bờ an toàn, anh và đồng đội luôn tập trung cao độ, tính toán kỹ lưỡng từng bước hành động.

"Giếng khá nhỏ, chỉ đủ cho một người xuống tiếp cận, và hai bên thành giếng có nhiều rong rêu bám nên rất trơn trượt. Một chút sơ sẩy trong quá trình giải cứu cũng có thể gây nguy hiểm", Đại úy Phương nhớ lại.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đại úy Trần Việt Phương thực hiện nhiệm vụ giải cứu người dân bị rơi xuống giếng kể từ khi gia nhập lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho hành động dũng cảm của nam cán bộ Công an xã An Khang.

Tin nổi bật