Lảo Thẩn có độ cao khoảng 2.860m, là một trong những ngọn núi cao nhất Lào Cai, được mệnh danh là “nóc nhà của Y Tý”. Cái tên Lảo Thẩn theo tiếng địa phương có nghĩa là “ngọn núi của người già” – tượng trưng cho sự uy nghi, trầm mặc của vùng đất biên cương. Không quá cao so với các đỉnh núi “khó nhằn” như Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử hay Tà Chì Nhù, nhưng Lảo Thẩn lại có sức hút đặc biệt bởi cung đường dễ tiếp cận, cảnh sắc hùng vĩ và những biển mây kỳ ảo vào mỗi buổi sáng.
Chinh phục Lảo Thẩn không chỉ là một chuyến đi trekking thông thường, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên
Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây ở Lảo Thẩn là từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là mùa khô, ít mưa, khả năng xuất hiện biển mây cao và thời tiết cũng dễ chịu hơn. Đặc biệt, vào tháng 11, 12, không khí lạnh kết hợp với độ ẩm cao thường tạo nên những biển mây cuồn cuộn vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chiêm ngưỡng những thảm hoa rừng khoe sắc, có thể đi vào khoảng tháng 3, 4.
Lảo Thẩn được đánh giá là ngọn núi có cung đường trekking vừa sức, phù hợp với cả những người mới tập leo núi. Tổng hành trình chiều đi khoảng 7km với độ cao tăng dần, thời gian leo trung bình từ 4 - 6 tiếng để lên tới đỉnh.
Con đường dẫn lên Lảo Thẩn đưa bạn qua những rừng cây cổ thụ xanh ngắt, rừng trúc nhỏ xinh, những thảm cỏ trải dài và những sườn đồi uốn lượn giữa trời mây. Điều đặc biệt ở cung trekking này là quang cảnh khá thoáng, không quá rậm rạp như nhiều đỉnh núi khác. Trên đường đi, bạn có thể ngắm nhìn thung lũng rộng lớn phía dưới, những bản làng người Mông thấp thoáng giữa biển mây, cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng của Y Tý.
Có hai lựa chọn phổ biến khi chinh phục Lảo Thẩn:
Trekking trong ngày: Leo buổi sáng, lên đỉnh khoảng trưa, sau đó quay xuống trong ngày. Phù hợp với những bạn có thể lực tốt hoặc không muốn qua đêm trên núi.
Cắm trại qua đêm: Đây là lựa chọn được nhiều người yêu thích. Bạn có thể leo từ trưa, chiều đến khu vực lán nghỉ hoặc đỉnh núi, cắm trại qua đêm, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên đỉnh và sáng hôm sau săn mây rồi quay về.
Sẽ thật thiếu sót nếu nói về Lảo Thẩn mà không nhắc đến “biển mây thần thánh”. Từ đỉnh Lảo Thẩn, vào những ngày thời tiết đẹp (đặc biệt là từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau), bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng biển mây dày đặc, bồng bềnh như sóng vỗ. Những dãy núi nhấp nhô như những hòn đảo nhỏ giữa đại dương mây, phía xa là dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững in bóng dưới ánh nắng ban mai.
Buổi sáng ở Lảo Thẩn, khi bình minh ló dạng, từng lớp mây chuyển động liên tục, ánh mặt trời nhuộm vàng cả một vùng trời khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy choáng ngợp. Đây là khoảnh khắc mà nhiều trekker ao ước được trải nghiệm ít nhất một lần trong đời.
Hoàng hôn ở Lảo Thẩn cũng rất quyến rũ. Khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi, sắc cam, tím, hồng nhuộm rực cả vùng trời, ánh sáng phản chiếu xuống thảm cỏ tạo nên một khung cảnh lãng mạn không kém gì những vùng trời Âu.
Săn mây ở LảoThẩn
Để có một chuyến đi an toàn và nhiều trải nghiệm đẹp ở Lảo Thẩn, bạn cần lưu ý một số điểm sau:
Chuẩn bị thể lực tốt: Dù không quá khó khăn nhưng hành trình leo núi vẫn cần sức bền. Tập luyện trước bằng chạy bộ hoặc leo cầu thang sẽ giúp bạn dễ thích nghi hơn.
Mang đủ đồ ăn, nước uống và đồ giữ ấm: Trên núi không có hàng quán, bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nhanh, nước lọc, các thiết bị giữ nhiệt, áo khoác ấm vì đêm trên núi rất lạnh, đặc biệt từ tháng 9 trở đi.
Dẫn đường địa phương: Bạn nên thuê porter bản địa để được hướng dẫn đường đi an toàn, hỗ trợ dựng lều, nấu ăn và tìm địa điểm săn mây đẹp nhất.
Thời gian lý tưởng để leo núi: Khoảng từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là mùa săn mây đẹp nhất. Mùa mưa từ tháng 5-8 đường khá trơn trượt, có thể có sạt lở nên cần cân nhắc kỹ.
Dọn rác sau khi cắm trại: Hãy giữ gìn môi trường thiên nhiên nguyên sơ bằng cách không xả rác, thu gom rác mang xuống núi sau khi kết thúc hành trình.
Lảo Thẩn không chỉ là ngọn núi để thử thách giới hạn của bản thân mà còn là “trạm sạc cảm xúc” giữa thiên nhiên hùng vĩ. Đứng trên đỉnh núi cao, ngắm nhìn biển mây bất tận, nghe tiếng gió rì rào qua rừng cây, mọi bộn bề lo toan của cuộc sống dường như tan biến. Điều đặc biệt của Lảo Thẩn chính là sự dễ chịu – vừa đủ thử thách, vừa đủ hoang sơ, vừa đủ kỳ vĩ để bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn.