Man City đã tạo nên một đêm điên rồ tại Etihad khi "nã" tới 5 bàn vào lưới Crystal Palace chỉ trong vòng chưa đầy một hiệp đấu (46 phút). Điều đáng nói, đoàn quân của Pep Guardiola đã cho thấy bản lĩnh thép khi bị dội hai gáo nước lạnh từ rất sớm. Dù không còn hy vọng bảo vệ ngôi vương Premier League, chiếc vé top 5 dự Champions League vẫn là mục tiêu sống còn, và trước cuộc tiếp đón Palace tại vòng 32, Man City đang lận đận ở vị trí thứ 6.
Những phút đầu tiên là một cơn ác mộng cho đội chủ nhà. Ngay phút thứ 8, hàng thủ Man City đã bị xé toạc bởi pha phối hợp giữa Ismaila Sarr và Eberechi Eze, với cú đệm bóng cận thành lạnh lùng của cầu thủ người Anh. Man City suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa, nhưng thủ thành Dean Henderson đã xuất sắc cản phá cú đối mặt của Omar Marmoush.
Sự thất vọng của Pep Guardiola càng nhân lên khi phút 21, lưới của Ederson lại rung lên. Từ quả phạt góc của Adam Wharton, trung vệ Chris Richards bật cao đánh đầu tung lưới, nhân đôi cách biệt cho Crystal Palace.
Cơn ác mộng tưởng chừng như chưa dừng lại khi Eze thêm một lần làm tung lưới Man City, nhưng may mắn cho đội chủ nhà, trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Thoát khỏi bàn thua trông thấy, Man City như bừng tỉnh. Phút 33, Kevin De Bruyne vẽ một đường cong tuyệt mỹ từ chấm đá phạt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lên hy vọng cho các cổ động viên nhà.
Bàn thắng của De Bruyne như một liều doping tinh thần cho Man City. Chỉ ba phút sau, tỷ số đã là 2-2. Marmoush, sau pha thoát xuống thông minh, đã dứt điểm gọn gàng ở trung tâm vòng cấm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp hai, Man City đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay ở phút 47, Mateo Kovacic hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục với cú sút xa hiểm hóc sau đường kiến tạo của De Bruyne.
Sau nhiều nỗ lực, James McAtee cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình ở phút 58. Nhận đường chuyền dài của Ederson, tài năng trẻ này đã khéo léo loại bỏ Henderson trước khi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-2.
Thế trận một chiều tiếp tục được Man City duy trì, và bàn thắng thứ năm đến như một lẽ tất yếu. Phút 79, Nico O'Reilly tung cú vô lê đẹp mắt, ấn định chiến thắng 5-2 cho đội chủ nhà. Một màn trình diễn không thể tin được, một cuộc lội ngược dòng kinh điển, Man City đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trong cuộc đua top 5 Champions League.
Kết quả bóng đá hôm nay ngày 13/4: Man City thắng tưng bừng Crystal Palace.
Kết quả bóng đá hôm nay ngày 13/4 |
|
V-League 2024/25 | |
12/4 17h |
Quảng Nam 1-2 Bình Định |
12/4 18h |
Thanh Hóa 1-1 Sông Lam Nghệ An |
12/4 19h15 |
Công An Hà Nội 3-1 Hoàng Anh Gia Lai |
Ngoại hạng Anh: Premier League 2024/25 | |
12/4 18h30 |
Manchester City 5-2 Crystal Palace |
12/4 21h |
Nottingham Forest 0-1 Everton |
Southampton 0-3 Aston Villa | |
Brighton 2-2 Leicester | |
12/4 23h30 |
Arsenal 1-1 Brentford |
VĐQG Tây Ban Nha: La Liga 2024/25 |
|
12/4 19h |
Real Sociedad 0-2 Mallorca |
12/4 21h15 |
Getafe 1-3 Las Palmas |
12/4 23h30 |
Celta Vigo 0-1 Espanyol |
13/4 2h |
Leganes 0-1 Barcelona |
VĐQG Italia: Serie A 2024/25 | |
12/3 20h |
Venezia 1-0 Monza |
12/3 23h |
Inter Milan 3-1 Cagliari |
14/3 1h45 |
Juventus 2-1 Lecce |
VĐQG Đức: Bundesliga 2024/25 | |
12/4 20h30 |
Bochum 1-2 Augsburg |
Hoffenheim 2-0 Mainz | |
Holstein Kiel 1-2 St. Pauli | |
Leverkusen 0-0 Union Berlin | |
M’gladbach 1-2 Freiburg | |
12/4 23h30 |
St. Pauli 0-0 RB Leipzig |
VĐQG Pháp: Ligue 1 2024/25 | |
12/4 22h |
Monaco 3-0 Marseille |
13/4 0h |
Toulouse 1-2 Lille |
13/4 2h5 |
Strasbourg 2-2 Nice |