Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Học sinh lớp 10 tự chế điện thoại gập, hãng di động lớn"trầm trồ"

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Mẫu điện thoại gập sáng tạo do Lan Bowen tự chế từ máy in 3D và các linh kiện cũ không chỉ gây xôn xao mãng xã hội mà còn được thương hiệu danh tiếng khen ngợi.

Lan Bowen, một học sinh đến từ trường Trung học Yiling ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã gây sốt trên mạng xã hội với video ghi lại quá trình chế tạo điện thoại của mình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn video dài chưa đến 6 phút đã thu hút đến 4,7 triệu lượt xem và 400.000 lượt thích. Tài năng của Lan Bowen thậm chí còn được một hãng điện thoại nổi tiếng dành lời khen ngợi.

Giải thích về ý tưởng của mình, Lan cho biết: "Thị trường hiện nay có nhiều loại điện thoại tiên tiến, nhưng chưa có mẫu nào có thiết kế gập dọc với màn hình hiển thị bên ngoài. Em đặt tên cho nó là 'máy thẻ cơm' vì khi gập lại, kích thước của nó gần giống với một chiếc thẻ ăn trong căng tin, chỉ khác là dày hơn đáng kể."

Chiếc điện thoại tự chế của nam sinh. Ảnh: SCMP.

Lan đã tự tay chế tạo một chiếc điện thoại thông minh với phần khung được in 3D từ một máy in mua năm ngoái với giá 7 triệu đồng. Các linh kiện bên trong điện thoại chủ yếu được tận dụng từ điện thoại cũ, chỉ một số ít được mua thêm trên mạng.

Vấn đề lớn nhất Lan gặp phải là màn hình cảm ứng bị hỏng khi mở điện thoại ra hoàn toàn do thiết kế khiến màn hình bị đẩy ra. Để khắc phục, Lan đã phải liên tục thay đổi thiết kế, thử nghiệm và làm hỏng rất nhiều màn hình.

"Mặc dù còn nhiều hạn chế, chiếc điện thoại này vẫn có thể thực hiện đầy đủ các chức năng của một chiếc điện thoại thông minh thông thường," Lan chia sẻ.

Chi tiết về chiếc điện thoại mà nam sinh tự chế. Nguồn video: Dân Trí.

Trên mạng xã hội, câu chuyện về nam sinh lớp 10 đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Một người dùng so sánh cậu với "phiên bản trẻ của Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi," trong khi người khác đánh giá cao "đôi tay khéo léo và khả năng làm video chuyên nghiệp" của cậu.

Thành công của cậu còn gây ấn tượng với Vivo, một trong những hãng điện thoại lớn của Trung Quốc. Hãng này đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự mong đợi vào những sản phẩm tương lai của cậu.

Mặc dù chỉ là học sinh lớp 10, Lan tự nhận mình chỉ giỏi tiếng Anh và địa lý. Tuy nhiên, cậu có niềm đam mê sáng tạo từ nhỏ, từng chế tạo mô hình quân sự khi còn học tiểu học. Gia đình, với bố là tài xế xe công nghệ và mẹ làm việc trong ngành bảo hiểm, luôn ủng hộ sở thích của cậu.

Tin nổi bật