Cuộc gọi kéo dài 6 giây và sự biến mất bí ẩn
Ngày 5/11/2003, nữ sinh 15 tuổi Eom Hyun-ah vui vẻ tan học sớm để đi chơi cùng bạn bè tại làng Songuri, thành phố Pocheon, Hàn Quốc. Sau nhiều giờ tụ tập ở nhà bạn, đến khoảng 18h, khi mẹ gọi điện nhắc về ăn tối, Hyun-ah mới vội vàng ra về bằng con đường tắt quen thuộc gần trường học.
Một người bạn đi cùng cô bé đến cổng sau trường tiểu học rồi tách ra. Từ đây, Hyun-ah đi một mình trên con đường hẹp, ít người qua lại. Lúc 18h18, cô gọi cho mẹ báo đang đi bộ về nhà, cách đó chỉ khoảng 700 m. Cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn sáu giây và cũng là dấu vết cuối cùng của cô bé khi còn sống.
Đến 21h, Hyun-ah vẫn chưa về. Gia đình hoảng hốt báo cảnh sát nhưng ban đầu vụ việc không được xem là khẩn cấp. Cảnh sát cho rằng thiếu niên bỏ nhà đi vài ngày là chuyện thường gặp. Thế nhưng nhiều ngày, rồi nhiều tuần trôi qua, Hyun-ah vẫn bặt vô âm tín.
Cuộc gọi cuối cùng của Eom Hyun-ah với gia đình chỉ vỏn vẹn 6 giây. Ảnh minh họa
Gia đình tự tổ chức tìm kiếm quy mô lớn, phát hơn 150.000 tờ rơi và treo áp phích khắp khu vực. Sau 23 ngày mất tích, chiếc điện thoại của Hyun-ah bất ngờ được tìm thấy tại thành phố Uijeongbu, cách nơi cô bé biến mất khoảng 8 km.
Người nhặt được điện thoại là một quản lý công trình xây dựng. Ông phát hiện nó từ ngày 14/11 nhưng không biết liên quan đến vụ mất tích nên giữ lại gần hai tuần mới giao nộp cảnh sát.
Từ manh mối này, cảnh sát tìm thấy thêm 13 vật dụng của Hyun-ah bị vứt trong đống rác gần công trường làm đường, gồm giày dép, cặp sách, tất, sách giáo khoa, cà vạt đồng phục và găng tay. Đáng chú ý, thẻ tên trên nhiều món đồ đã bị xé bỏ, khiến cảnh sát tin rằng đây không phải vụ mất tích thông thường mà có dấu hiệu tội phạm.
Thi thể dưới cống thoát nước và chi tiết lạnh người trên móng tay
Ngày 8/2/2004, một cảnh sát phát hiện thùng carton đựng tivi bị bỏ cạnh miệng cống thoát nước ở Pocheon, cách nhà nạn nhân khoảng 6 km. Khi di chuyển chiếc thùng, anh bàng hoàng thấy đôi chân người lộ ra bên trong.
Thi thể khỏa thân của một cô gái được phát hiện trong tư thế cuộn tròn dưới cống. Phần thân trên và khuôn mặt đã phân hủy nghiêm trọng. Cha Hyun-ah nhận ra con gái nhờ vết sẹo bỏng trên tay phải và vết mổ ruột thừa ở bụng dưới. Thời điểm đó đã 95 ngày kể từ khi nữ sinh mất tích.
Do thi thể phân hủy nặng, cơ quan pháp y không thể xác định chính xác nguyên nhân hay thời điểm tử vong. Hiện trường cũng không có ADN, dấu vết tinh dịch hay bằng chứng rõ ràng về hung thủ.
Vụ án gây chấn động dư luận.
Chi tiết khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý là móng tay và móng chân của Hyun-ah được sơn màu đỏ. Gia đình khẳng định cô bé chưa từng sơn móng vì trường học cấm học sinh làm điều này. Lớp sơn được tô cẩu thả, không đều, giống như do người khác thực hiện.
Không có camera an ninh hay nhân chứng, cảnh sát tập trung điều tra quanh chi tiết sơn móng tay và chiếc thùng carton đựng tivi. Họ cho rằng hung thủ có thể quen thuộc khu vực, thậm chí biết nạn nhân.
Các điều tra viên nhận định Hyun-ah nhiều khả năng bị sát hại ở nơi khác rồi mới bị đưa đến cống thoát nước phi tang sau nửa đêm. Đồng phục, tất và nội y của nạn nhân biến mất, khiến cảnh sát nghi ngờ hung thủ giữ chúng như “chiến lợi phẩm”, dấu hiệu thường thấy ở tội phạm có động cơ tình dục.
Cảnh sát đã kiểm tra hơn 60 loại sơn móng bán trên thị trường nhưng không tìm được sản phẩm trùng khớp. Họ cũng rà soát hàng loạt đối tượng có biểu hiện lệch lạc tình dục trong khu vực, song mọi manh mối đều rơi vào bế tắc.
Manh mối sau 15 năm và nghi phạm vẫn là ẩn số
Đầu năm 2019, sau 15 năm im lặng, một phụ nữ họ Han xuất hiện và cho biết cô có thể từng chạm mặt hung thủ trước khi Hyun-ah mất tích.
Theo lời kể, khoảng cuối tháng 10/2003, chưa đầy một tuần trước vụ án, Han suýt bị một tài xế bắt cóc ngay tại làng Songuri. Cô may mắn trốn thoát nhưng quá sợ hãi nên không trình báo. Chỉ đến khi nhìn thấy áp phích tìm Hyun-ah, Han mới nghi ngờ hai vụ việc có liên quan.
Han nhớ người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt như đang trang điểm, đôi mắt màu nâu sáng lạ thường và bàn tay trắng, nhẵn nhụi được chăm sóc kỹ lưỡng. Đặc biệt, hắn dùng sơn móng tay trong suốt.
Sau khi được thôi miên để khôi phục ký ức, Han nhớ ra chiếc xe của nghi phạm liên quan đến một gara sửa chữa ôtô địa phương. Cô còn nhớ ba trong bốn chữ số trên biển số xe.
Dựa vào lời khai, cảnh sát phác họa nghi phạm là nam giới khoảng cuối tuổi 20 đến đầu 30, cao khoảng 1,7-1,75 m. Tuy nhiên, việc truy tìm biển số xe cuối cùng vẫn không mang lại kết quả.
Bản phác họa của cảnh sát về nghi phạm tiềm năng trong vụ án Eom Hyun-ah. Ảnh: Gyeonggi Bukbu Provincial Police Agency
Bước ngoặt xuất hiện khi một người đàn ông từng làm việc tại gara ở Pocheon cho biết bức phác họa rất giống đồng nghiệp cũ chuyên sơn xe. Người này có tính cách nữ tính, cực kỳ sạch sẽ, thường sơn móng tay trong suốt và dành rất nhiều thời gian rửa tay sau khi làm việc.
Từ đây, cảnh sát nghi ngờ lớp sơn đỏ trên móng tay Hyun-ah thực chất có thể là sơn ôtô. Tuy nhiên, khi lần theo nghi phạm, họ phát hiện người đàn ông đã qua đời khoảng 5-6 năm sau vụ án vì nguyên nhân không được công bố.
Việc hắn có thực sự là hung thủ hay không đến nay vẫn là bí ẩn. Sau hơn hai thập kỷ, vụ bắt cóc và sát hại nữ sinh Eom Hyun-ah vẫn chưa có lời giải.
“Hồ sơ X” là tuyến bài tái dựng và phân tích các vụ án nổi tiếng từng gây chấn động dư luận trên thế giới. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin và dữ liệu đã được công bố, các bài viết sẽ thuật lại tiến trình vụ việc, từ bối cảnh, diễn biến đến các kết luận điều tra.
“Hồ sơ X” chú trọng làm rõ những chi tiết then chốt, các điểm còn tranh cãi hoặc chưa được lý giải thỏa đáng, qua đó cung cấp thêm góc nhìn khách quan, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của từng vụ án.
Tuyến bài hướng tới mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo cho độc giả, các góc nhìn về khoa học, pháp lý, cũng những những vấn đề cần giải mã để tìm ra sự thật.