Theo NDTV, tối 26/4, Jeetu Saini (33 tuổi) tổ chức tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn tại một phòng gym ở thị trấn Khurja, huyện Bulandshahr, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Khi chiếc bánh được mang ra, một số người bạn đã bôi kem lên mặt anh như một trò đùa quen thuộc trong các buổi tiệc.
Tuy nhiên, thay vì hòa vào không khí vui vẻ, Jeetu bất ngờ nổi nóng, lớn tiếng cãi vã với những người xung quanh. Bầu không khí đang rộn ràng nhanh chóng chuyển sang căng thẳng. Trong cơn tức giận, anh ta rời khỏi buổi tiệc, rồi quay trở lại cùng một nhóm người và mang theo 8 khẩu súng.
Một nhân chứng cho biết, ngay khi vừa xuất hiện, nhóm này đã nổ súng. Ba người bôi kem lên mặt Jeetu - đồng thời cũng là họ hàng của anh - trúng nhiều phát đạn. Hai nạn nhân 23 tuổi và người còn lại 26 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.
3 nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: NDTV
Sau khi gây án, nghi phạm cùng các đối tượng liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được tin báo và lập tức có mặt để xử lý vụ việc.
Đại diện cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong buổi tiệc sinh nhật, khi hành động bôi bánh kem khiến nghi phạm tức giận, dẫn đến xô xát và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 15 người để phục vụ công tác làm rõ vụ án, trong khi Jeetu Saini - nghi phạm chính -vẫn đang bỏ trốn. Vụ việc gây rúng động dư luận, bởi chỉ từ một trò đùa phổ biến trong các bữa tiệc sinh nhật, sự việc đã leo thang thành một vụ nổ súng đầy ám ảnh.