Đóng

Hồ sơ "khủng" của nữ sinh chuyên Anh ở Hà Nội giành học bổng Đại học Thanh Hoa

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Nguyễn Vũ Tuệ Giang, học sinh lớp 12A4 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ giành học bổng 50% học phí vào ngôi trường số 1 Trung Quốc, với điểm GPA 9.8.

Nữ sinh chuyên Anh chinh phục Xinya College

Thông tin trên báo Dân trí, mới đây Nguyễn Vũ Tuệ Giang, học sinh lớp 12A4 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, đã xuất sắc trúng tuyển vào Viện Tân Nhã (Xinya College) thuộc Đại học Thanh Hoa, nhận được học bổng trị giá 50% học phí.

Viện Tân Nhã là một trường nội trú danh tiếng, được thành lập vào năm 2014, nổi bật với chương trình giáo dục khai phóng, quy mô lớp học nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác chặt chẽ giữa giảng viên và sinh viên.

Đặc biệt, sau năm học đầu tiên, sinh viên của Viện Tân Nhã có quyền tự do lựa chọn bất kỳ chuyên ngành nào tại Đại học Thanh Hoa, ngoại trừ các ngành thuộc lĩnh vực Y khoa và các chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế. Hiện tại, mức học phí tại Viện Tân Nhã là 26.000 nhân dân tệ mỗi năm, tương đương khoảng 95 triệu đồng.

Nguyễn Vũ Tuệ Giang, học sinh lớp 12A4 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ giành học bổng 50% học phí Đại học Thanh Hoa. Ảnh: VnExpress 

Chia sẻ về thành tích đáng tự hào này trên báo VnExpress, nữ sinh Nguyễn Vũ Tuệ Giang bày tỏ niềm vui và sự bất ngờ: "Em rất vui và bất ngờ vì không nghĩ có thể đỗ được ngôi trường danh tiếng này. Em đang háo hức với cuộc sống sinh viên ở đây 4 năm tới."

Giang chia sẻ về khoảng thời gian áp lực nhất trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học là gần đến hạn nộp vào tháng 10/2024, thời điểm đó trùng với đợt học giáo dục quốc phòng tại Hòa Lạc. Do có nhiều giấy tờ quan trọng cần chuẩn bị, em đã phải tranh thủ những buổi tối để hoàn thành mọi thủ tục một cách chu đáo.

Trong bộ hồ sơ gửi đến Đại học Thanh Hoa, bên cạnh các chứng chỉ, bảng điểm và sơ yếu lý lịch, Giang còn phải nộp thư giới thiệu và một bản kế hoạch học tập chi tiết. Nữ sinh cho biết em dự định tận dụng tối đa kho tài liệu trực tuyến đồ sộ của trường, tích cực tham gia các câu lạc bộ sinh viên, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và thầy cô trong hai năm đầu. Đến năm thứ ba, Giang sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập và bắt đầu định hướng chủ đề cho luận văn tốt nghiệp vào năm cuối.

Sau khoảng hai tháng nộp hồ sơ, Giang nhận được thông báo tham gia vòng phỏng vấn kéo dài 15 phút. Nội dung chi tiết của buổi phỏng vấn không được tiết lộ, nhưng trước đó, Giang đã cẩn thận dự trù các câu hỏi có thể được đặt ra và thường xuyên tự luyện nói một mình để có thể phản xạ một cách trôi chảy. Điều bất ngờ nhất trong buổi phỏng vấn là khi giám khảo đặt câu hỏi bằng tiếng Anh về dự đoán của em về sự phát triển của Đại học Thanh Hoa song song với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nhận định của Giang, Đại học Thanh Hoa đang ngày càng chú trọng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cả lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Nữ sinh tin rằng điều này sẽ giúp sinh viên của trường có thể bắt kịp với những đổi mới nhanh chóng trong khoa học công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần tăng cường danh tiếng và khẳng định hơn nữa vị thế của một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Tuệ Giang sẽ sang Trung Quốc học tập vào tháng 8 tới đây. Ảnh: Dân trí 

Vào tháng 8 tới, Nguyễn Vũ Tuệ Giang sẽ chính thức lên đường sang Trung Quốc để bắt đầu hành trình du học kéo dài bốn năm tại Đại học Thanh Hoa. Em cho biết không cảm thấy quá lo lắng vì trước đó đã có cơ hội đến Trung Quốc, quen với cuộc sống và biết cách sử dụng các ứng dụng đặt hàng phổ biến tại đây. Hiện tại, nữ sinh đang tích cực tìm hiểu trước về chương trình học thông qua tài liệu và kinh nghiệm chia sẻ từ các anh chị sinh viên khóa trước.

Thành tích đáng nể

Theo bảng xếp hạng đại học THE 2025, Đại học Thanh Hoa đang giữ vị trí thứ 12 trên thế giới và dẫn đầu châu Á, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu toàn cầu. Trước khi giành được học bổng này, Nguyễn Vũ Tuệ Giang cũng đã nhận được học bổng toàn phần để theo học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Ngọn lửa đam mê với tiếng Trung của Giang đã được nhen nhóm từ khi em còn là học sinh lớp 3. Em đặc biệt yêu thích việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Trung Quốc và say mê những bộ phim cổ trang như "Tùy Đường Diễn Nghĩa" và "Thủy Hử".

Nữ sinh thường xuyên xem lại các bộ phim này trên YouTube, kết hợp việc lắng nghe nhân vật thoại, đọc phụ đề tiếng Việt và tự mình suy đoán ý nghĩa của từ ngữ. Trong giai đoạn ban đầu, Giang tập trung vào việc nghe và bắt chước cách phát âm, dần dần ghi nhớ một số từ vựng cơ bản mà chưa học viết.

Tuệ Giang và mẹ. Ảnh: VnExpress 

Đến năm lớp 5, khi tiếp cận với các ứng dụng trên điện thoại thông minh, Giang đã chủ động tải ứng dụng "Hello Chinese" để bắt đầu học viết chữ Hán. Nhờ sở hữu trí nhớ tốt, Giang nhận thấy mình học tiếng Trung một cách nhanh chóng và ngày càng cảm thấy hứng thú với môn học này. Nữ sinh còn chủ động tìm kiếm và chép lại những bài thơ Đường nổi tiếng cho đến khi thuộc lòng mặt chữ. Bên cạnh đó, việc xem các chương trình giải trí (game show) và đọc truyện bằng tiếng Trung cũng giúp Giang tích lũy thêm kiến thức và mở rộng vốn từ vựng một cách tự nhiên.

Mặc dù vậy, Giang cho biết gia đình định hướng em theo học chuyên sâu về tiếng Anh. Vì vậy, em đã được tạo điều kiện học tập tại trường mẫu giáo quốc tế và tiếp tục trau dồi tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ bên ngoài. Sau khi hoàn thành cấp hai, nhận thấy bản thân đã có nền tảng vững chắc về tiếng Anh, nữ sinh quyết định thi vào lớp chuyên Anh. Sau khi trúng tuyển, Giang tiếp tục lựa chọn tiếng Nhật làm ngoại ngữ thứ hai tại trường.

Dù học chuyên Anh, niềm đam mê với tiếng Trung vẫn luôn cháy bỏng trong lòng nữ sinh. Giang chia sẻ rằng em chưa từng nghĩ đến việc du học cho đến khi vào môi trường THPT chuyên, nơi có nhiều bạn bè tích cực chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Điều này đã khơi gợi ý định thử sức của Giang với các trường đại học tại Trung Quốc. Nữ sinh cũng từng có cơ hội du lịch đến Trung Quốc và cảm nhận được sự tiện nghi của cuộc sống, môi trường an toàn và sự thân thiện của người dân nơi đây.

Vào cuối năm lớp 11, Giang bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho việc du học bằng cách chuẩn bị thi chứng chỉ năng lực tiếng Trung (HSK), đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa. Trước đó, nữ sinh đã đạt được những thành tích ấn tượng trong lĩnh vực tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 7.5 và điểm số SAT 1540/1600, một bài thi chuẩn hóa quốc tế được sử dụng rộng rãi trong xét tuyển vào các trường đại học ở Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ, Giang còn có những tài năng và đóng góp trong các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Dân trí 

Sau khoảng hai tháng tập trung ôn luyện, Giang đã xuất sắc đạt chứng chỉ HSK cấp độ 6 (cấp độ cao nhất) với số điểm 268/300. Mùa hè năm đó, em đã tham gia một trại hè tại thành phố Tô Châu để có thêm những trải nghiệm thực tế về văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Giang còn tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Trung do trường Đại học Ngoại thương tổ chức và lọt vào top 15 thí sinh xuất sắc nhất. Trong hai lần tham gia kỳ thi Olympic tiếng Trung dành cho học sinh phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Giang đã lần lượt giành giải nhì và giải ba, minh chứng cho năng lực tiếng Trung vượt trội của mình.

Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ, Giang còn có những tài năng và đóng góp đáng chú ý khác. Em có chứng chỉ đàn piano cấp độ 7 của Trinity College London (Anh), đồng thời đạt giải nhất môn bơi ngửa và giải nhì môn bơi bướm cấp quận Nam Từ Liêm. Về hoạt động ngoại khóa, Giang đảm nhận vai trò trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ tiếng Trung tại trường, tích cực tham gia hỗ trợ tại Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Tin nổi bật