Theo Hãng tin Reuters, ngày 22/6 (giờ Việt Nam), lực lượng Mỹ đã tấn công vào ba cơ sở hạt nhân của Iran bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "viên ngọc quý" trong chương trình hạt nhân của Tehran - cơ sở Fordow - nay đã "không còn", cuộc tấn công đã diễn ra thành công. Theo đó, cơ sở hạt nhân Fordow của Iran "đã bị xóa sổ hoàn toàn" sau đợt không kích do sáu máy bay ném bom tàng hình B-2 thả một tá bom.
Fordow – nơi được cho là một trong những cơ sở làm giàu urani then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran – được xây dựng sâu khoảng 90 mét dưới lòng núi và có hệ thống phòng không bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo Báo Tin Tức, CBS News dẫn nguồn một số chuyên gia và quan chức Mỹ đã tiết lộ về chủng loại và số lượng bom đã được quân đội Mỹ sử dụng.
Theo giới chuyên gia, cách duy nhất để phá hủy cơ sở hạt nhân kiên cố như Fordow của Iran là sử dụng bom “phá boongke” (bunker-buster) GBU-57 – loại bom cực nặng do Mỹ sản xuất, chỉ có thể được thả từ máy bay ném bom B-2. Một nguồn tin am hiểu kế hoạch tấn công trên và một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác nhận rằng phía Washington đã sử dụng loại bom này, với hai quả được thả vào mỗi mục tiêu.
Hình ảnh máy bay B-2 thả GBU-57 MOP trong chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: USAF
GBU-57 MOP có trọng lượng 13,6 tấn và khả năng xuyên phá bê tông cốt thép dày hơn 60m, loại bom này được thiết kế để "tiếp cận và phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối thủ được đặt tại các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt".
"GBU-57/B MOP được thiết kế để xuyên sâu hơn mọi mẫu bom phá hầm hiện có trong biên chế Mỹ, đủ sức phá hủy khoảng 25% mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất trên toàn thế giới", trang quân sự Global Security có trụ sở ở Washington cho hay.
Được phát triển từ 2002, do Boeing thiết kế dưới sự chỉ đạo của Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ tại Florida, GBU-57 chính thức được triển khai năm 2011, sau khi nhận thấy bom GBU-28 (2,3 tấn) không đủ sức xuyên phá các boongke sâu trong Chiến tranh Iraq 2003.
Đầu nổ của GBU-57 chứa 2,4 tấn thuốc nổ mạnh, tạo sức công phá tương đương 110 tấn TNT, đi kèm ngòi nổ thông minh có thể “nhận biết khoảng trống” trong hầm và tự kích nổ vào thời điểm tối ưu nhất.
Cùng với đó, khoảng 30 tên lửa hành trình Tomahawk từ một tàu ngầm Mỹ và một máy bay B-2 khác được triển khai, nhắm vào hai địa điểm cơ sở hạ tầng hạt nhân khác là Natanz và Esfahan, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran - theo một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN.
Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, Mỹ cũng đã thông báo trước cho Israel về chiến dịch tấn công Iran. Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm ngay sau vụ tấn công. Một nguồn tin thân cận nói rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đã được thông báo trước về chiến dịch tấn công trên.
Tuy nhiên, các quan chức Iran phản bác tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng cuộc không kích của Mỹ đã "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân của Iran, theo Dân Trí.
Hình ảnh vệ tinh năm 2016 chụp cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran (Ảnh: Google Earth).
Ông Manan Raeisi, nghị sĩ Iran đại diện cho thành phố Qom gần cơ sở hạt nhân Fordow, khẳng định cuộc tấn công "khá nhẹ" và không gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạt nhân này.
"Dựa trên thông tin chính xác, tôi có thể phản bác tuyên bố của tổng thống Mỹ. Cơ sở hạt nhân Fordow không bị hư hại nghiêm trọng. Hầu hết khu vực bị ảnh hưởng đều nằm trên mặt đất và có thể được khôi phục hoàn toàn", ông Raeisi cho biết.
"Tôi có thể tự tin nói rằng bất kỳ thành phần nào có thể gây nguy hiểm cho công cộng đều đã được di dời trước cuộc không kích và may mắn là không phát hiện bức xạ hạt nhân nào", ông nói.
Cùng ngày Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran thông báo không phát hiện ô nhiễm phóng xạ hay nguy cơ đối với người dân gần Fordow, Isfahan và Natanz, dựa trên dữ liệu từ hệ thống giám sát và khảo sát thực địa.
Ngày 22/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng 20-30 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel trong đợt tấn công mới nhất.
Theo báo Times of Israel, nhiều tiếng còi báo động vang lên ở miền bắc nước này. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đang được hướng dẫn vào hầm trú ẩn đến khi có thông báo mới.
Chính quyền Israel cũng kêu gọi người dân không chia sẻ địa điểm hoặc thông tin liên quan đến các vụ tấn công.