Theo VOV, trong một podcast mới đây, Hari Won đã mở lòng chia sẻ về những thử thách trong cuộc sống và những lo lắng thầm kín mà cô đã trải qua. Theo đó, khi Hari Won còn nhỏ, gia đình cô rất khó khăn. Dù mới 40 tuổi nhưng cô từng chuyển nhà đến 49 lần, chuyển trường khoảng 10 lần.
“Có khi, chuyển qua nhà mới một tháng rưỡi, chúng tôi lại phải về nhà cũ vì căn nhà mới quá nhiều côn trùng. Lớn lên như vậy, tôi lúc nào cũng nghĩ đến tiền, sợ bị bệnh vì bị bệnh sẽ rất tốn tiền", cô nói.
Nhắc về thời thơ ấu, Hari dùng màu tím đại diện cho nỗi buồn. Ngày nhỏ, ước mong duy nhất của cô là thoát nghèo. 20 tuổi, cô bắt đầu theo đuổi ca hát nhưng hành trình này không dễ dàng, với nhiều lần thất bại.
Những năm tháng phải sống trong cảnh thay đổi liên tục khiến cô luôn cảm thấy cuộc sống không có sự ổn định. Tuy nhiên, Hari Won không để mình bị gò bó bởi những hoàn cảnh khó khăn đó. Cô chia sẻ: "Khi đã rời khỏi nhà, tôi thường quên hết những khó khăn về nơi ở và bắt đầu tập trung vào cuộc sống mới".
Hari Won vừa mở lòng chia sẻ về những thử thách trong cuộc sống và những lo lắng thầm kín mà cô đã trải qua. Ảnh: Báo Xây Dựng
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về giai đoạn đầy thử thách khi cô phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung ở thời điểm gần 30 tuổi. “Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật xui xẻo, những chuyện không may, những điều tồi tệ nhất cứ xảy ra với tôi”, cô bộc bạch.
Hari Won nói thêm: “Tôi không uống rượu, không hút thuốc, sống lành mạnh, không có thói quen ăn chơi hay lãng phí thời gian. Vậy mà tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh này? Tôi còn nghi ngờ kết quả và nghĩ có thể đó là một kết quả sai”.
Thời gian đầu chữa trị, Hari Won không dám chia sẻ với nhiều người. Lên bàn mổ hai lần trong một tháng, cô suy sụp và sợ hãi. May mắn, cô được phát hiện sớm, không cần xạ trị.
"Lần đầu tiên lên bàn mổ, tôi rất sợ. Phòng mổ lạnh lắm. Không cho mặc đồ, không cho mang vớ, chỉ một tấm vải màu xanh lá cây, xung quanh lạnh lẽo, không người nào bên cạnh mình, tôi cảm thấy lẻ loi. Cảm giác đó thật khủng khiếp thật. Tôi lo sợ.
Khi lên bàn mổ lần 2, tôi vẫn sợ lắm. Tôi nói, em không muốn mổ nữa, lần này mổ cuối được không. Bác sĩ hứa là mổ lần cuối", nữ ca sĩ hồi tưởng.
Những năm qua, Hari Won luôn lo lắng căn bệnh tái phát. Cô đều đặn kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần. Lần gần nhất là tháng 6 năm nay, kết quả tốt.
Hari Won cũng tâm sự, cô luôn mang trong mình nỗi lo sợ về khả năng làm mẹ. Cô thường xuyên tự hỏi liệu sau này khi kết hôn, người đàn ông đó có chấp nhận cô với những khó khăn này hay không. Điều khiến cô lo lắng hơn nữa là suy nghĩ về mẹ anh ấy, liệu bà có thể chấp nhận cô như một phần của gia đình không.
Giọng ca “Hương đêm bay xa” thừa nhận rằng những suy nghĩ này đôi khi thật sự vô lý, thế nhưng chúng vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu, khiến cô không thể không suy nghĩ về chúng.
Sau khi đối mặt với căn bệnh, Hari Won đã dần chấp nhận rằng có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cô chia sẻ: “Tới thời điểm này, tôi vẫn chưa thể biết chắc mình có thể làm mẹ hay không. Mặc dù lúc trước tôi luôn lo sợ không biết mình có thể sinh con hay không nhưng giờ tôi không còn suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa. Tôi đã thả lỏng bản thân, bởi vì chuyện này ngoài tầm kiểm soát của mình, nên tôi cũng không còn lo lắng nữa”.
“Tuy nhiên, khi ra ngoài đường nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương, tôi vẫn cảm thấy thích và mong muốn có con nhưng đó chỉ là cảm giác muốn có thôi, chứ không phải là sự tiếc nuối hay cảm giác thiếu thốn”, nữ ca sĩ tâm sự thêm.
Nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành. Ảnh: VTC News
Đi qua những tháng ngày nhiều điều không may mắn, giờ đây Hari Won nói cô cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại bên Trấn Thành, theo báo Xây Dựng. Nữ ca sĩ biết ơn ông xã tâm lý và chiều chuộng, không cằn nhằn cô đi chơi với bạn bè, không ngăn cản cô làm việc gì. Ngược lại, anh cổ vũ vợ trải nghiệm, đôi khi tài trợ cho các buổi đi chơi của cô.
"Tôi có thể cùng bạn bè đến quán bar vào ban đêm, chụp ảnh và gửi cho anh xã. Anh ấy luôn chúc tôi chơi vui vẻ. Lấy chồng rồi, tôi thấy mình còn được tự do hơn lúc trước và những ngày tăm tối trước đây của mình không còn là gì.
Có lần tôi bị lùi lịch quay một tiếng rưỡi, chỉ muốn ôm chồng ngủ. Nhưng anh ấy tắm quá lâu, hết 45 phút. Thấy tôi không vui, anh ấy đã dỗ dành tôi. Chúng tôi ôm nhau tâm sự 10 phút rồi ngủ 5 phút, vậy mà cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc", bà xã Trấn Thành kể.
Trong chương trình, Hari Won cũng tiết lộ về di chúc mà Trấn Thành từng nói với cô ở thời điểm anh mắc COVID-19. Anh không chỉ dành tất cả tài sản cho gia đình mà còn tin tưởng vào khả năng của Hari Won trong việc sử dụng chúng một cách đúng đắn.
"Anh nói rằng tất cả những gì anh có, anh chỉ muốn dành cho gia đình, còn về số tiền còn lại, anh biết tôi sẽ tự hiểu phải làm gì. Anh không yêu cầu gì thêm và tin rằng tôi đủ thông minh để xử lý mọi việc. Tôi cảm thấy rất quý giá vì biết rằng mình được yêu thương và tin tưởng tuyệt đối", nữ ca sĩ cho hay.
Đồng thời, Hari Won khẳng định rằng dù cuộc sống có nhiều khó khăn, cô vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có Trấn Thành bên cạnh. "Tôi nghĩ tôi phải sống sao cho xứng đáng, để anh không bao giờ thất vọng về mình. Những khoảnh khắc như vậy thật sự rất quý giá đối với tôi", cô bộc bạch.
Hari Won khẳng định rằng dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng cô vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có Trấn Thành bên cạnh. Ảnh: VTC News
Trấn Thành không giấu nổi sự xúc động khi nghe vợ chia sẻ về những khó khăn và sự hy sinh của cô trong suốt thời gian qua.
Trên trang cá nhân, anh viết: "Bà xã! Em là người phụ nữ mạnh mẽ, tốt đẹp, tuyệt vời và tích cực nhất anh từng gặp. Tự nhiên nửa đêm vô tình lướt trúng clip này, nghe những lời em tâm sự, rồi ngồi khóc tỉnh bơ.
Không ngờ mình có vị trí ngon lành trong lòng của vợ mình như vậy. Em đã trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ, giờ này là giờ hưởng phước.
Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Quyết định vậy đi nha. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo. Nếu chỉ còn được nhớ 1 điều duy nhất trên thế giới này thôi, chắc anh cũng sẽ chọn nhớ về em".