Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hà Nội: Tạm giữ gã chồng cầm dao đuổi chém vợ

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Thường xuyên bị chồng đánh đập, người vợ đã ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở. Lợi dụng lúc vợ đang làm đồng, Chính đã tìm đến đuổi đánh. Sau đó, y còn dùng dao chém vợ.

(ĐSPL) - Thường xuyên bị chồng đánh đập, người vợ đã ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở. Lợi dụng lúc vợ đang làm đồng, Chính đã tìm đến đuổi đánh. Không dừng lại ở đó, khi người vợ chạy được về đến nhà, gã như bị điên, cầm dao tới, lôi vợ ra chém liên tiếp vào người rồi vứt dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chém vợ đa thương tích

Thông tin từ đại diện Công an huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội là, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Chính (SN 1982) trú tại thôn 4, xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội để điều tra về hành vi chém vợ trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 10/7 khi chị Lương Thị Th. (SN 1984, vợ Chính) đang đi làm đồng thì bất ngờ bị Chính cầm tóc đánh đập, lúc này, được mọi người can ngăn nên chị Th. đã chạy thoát về nhà bố mẹ đẻ để trốn.

Tưởng rằng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng đến khoảng 8h cùng ngày khi vợ về nhà bố mẹ đẻ và đang chơi với hai đứa con thì Chính chạy về nhà mình lấy một con dao (loại dao phay) chạy thẳng tới nhà bố mẹ vợ phá cửa xông vào. Lúc này, Chính như con hổ khát máu lao vào phòng ngủ lôi vợ ra chém liên tiếp vào người. Người vợ bỏ chạy ra cửa sau thì Chính tiếp tục cầm dao truy sát, khi đứa con gái đầu kêu la hàng xóm sang cứu giúp thì gã mới bỏ đi.

Mẹ nạn nhân trao đổi với PV. Nạn nhân đang nằm viện cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Gây án xong, đến khoảng 3h chiều cùng ngày, Chính đã ra Công an huyện Thạch Thất để tự thú. Còn nạn nhân ngay sau đó đã được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu. Được biết, hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức – Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Canh Nậu, Công an huyện Thạch Thất đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Người chồng vũ phu

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Nguyễn Đức Tráng, Phó trưởng Công an xã Canh Nậu cho biết: “Sau khi nắm được thông tin từ người nhà nạn nhân báo lên, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường. Nhưng lúc này cả nạn nhân và hung thủ đều đã không có mặt tại đây. Khi chúng tôi tới thì hiện trường ban đầu trên nền nhà rất nhiều máu, ngoài ra còn có hai cái răng bị rơi lại...”.

Về bản thân hung thủ, ông Tráng cho hay, vợ chồng Chính lấy nhau đến nay đã được hai người con. Thời gian trước, họ sống với nhau rất hòa thuận nhưng 4 đến 5 năm trở lại đây, Chính trở chứng và tính tình không được bình thường. Từ đây, Chính trở thành một con người khác, Chính thường xuyên đánh đập vợ con. Mỗi lần đi đánh bạc về thua là Chính lại bắt vợ đi vay tiền để trả nợ, nếu vợ không vay được Chính lại lôi ra đánh đập dã man. Ngoài ra, Chính cũng đã nhiều lần bắt con đẻ, nhốt lại để đe dọa người vợ phải đi vay tiền cho mình trả nợ.

Không chịu được cuộc sống cùng với người chồng suốt ngày đánh đập, người vợ đã nhiều lần đưa con về nhà ngoại sinh sống. Nhưng được dăm bữa nửa tháng Chính lại đến năn nỉ xin vợ quay lại chung sống. Nhưng chứng nào tật nấy Chính vẫn không bỏ được tính vũ phu với vợ. Không những đánh đập vợ con mà Chính cũng đã nhiều lần đuổi đánh cả bố đẻ của mình. Vì thế mà bố mẹ của gã không cho Chính ở chung nhà mà thuê cho Chính một căn nhà gần nhà để sinh sống.

“Nhiều lần như vậy, phía công an xã đã mời Chính ra để răn đe. Có lần tôi bắt ngồi đây cả ngày để cam kết không được tái phạm nhưng rồi tính nó vẫn cứ thế nên ngày hôm nay mới gây ra sự việc đau lòng này. Giờ chúng tôi hy vọng qua việc này Chính bị pháp luật xử lý để sau này có cơ hội làm lại cuộc đời ”, ông Tráng cho biết thêm.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị L. (SN 1954, mẹ nạn nhân) phẫn nộ: “Từ khi biết Chính không bỏ được tính đánh đập vợ con, sau Tết Nguyên đán 2016 gia đình chúng tôi đã đưa ba mẹ con Th. về đây ở hẳn. Trong thời gian từ tết đến nay Chính đã nhiều lần đến xin cho mẹ con Th. về nhưng chúng tôi nhất quyết không cho vì sợ nó lại đánh con. Nhưng không ngờ khi cả nhà tôi đi vắng, nó lại đến chém con tôi như vậy. Sau khi bị Chính chém, con gái tôi trên người đa thương tích. Ngoài những vết thương do bị chém ở tay thì có hai vết thương chém trên mặt là nguy hiểm nhất. Nhưng theo người nhà ở bệnh viện báo về thì giờ con tôi đã qua cơn nguy kịch và đang được mẹ chồng chăm nuôi...”.

Được biết, Chính là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Hiện tại, Chính đang làm công nhân vệ sinh thuộc khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Là một công nhân nhưng Chính thường xuyên cờ bạc, rượu chè. Còn chị Th., ở địa phương được người dân đánh giá là một người vợ hiền lành, chăm chỉ làm ăn, biết lo toan cho gia đình. Chị Th. là con thứ 3 trong gia đình có 5 người con.

Chia sẻ với PV, chị Lương Thị Ngoạn (chị gái ruột chị Th.) đang chăm sóc chị Th. ở bệnh viện cùng nhà chồng Th. bày tỏ: “Th. lập gia đình đến nay cũng đã gần 10 năm nhưng số em tôi khổ vì chưa ngày nào được vẹn tròn hạnh phúc. Chính suốt ngày cờ bạc nên hai vợ chồng dành dụm được bao nhiêu tiền thì chú ấy nướng vào cờ bạc hết. Th. nó nhẫn nhịn nhiều vì nghĩ đến 2 đứa con. Tuy nhiên, chồng nó thi thoảng lại vô cớ đánh nó. Chẳng may ,Th. đi đường chào hỏi, cười nói với ai mà Chính bắt gặp thì về ăn đòn. Có lần Th. bị Chính đánh ngất xỉu phải cấp cứu tại bệnh viện. Đầu năm 2016, vì bị chồng đánh đập phải đi cấp cứu nên Th. đã đưa 2 con về nhà ngoại sinh sống...”.

Hung thủ chưa có tiền án, tiền sự

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Tráng, Phó trưởng Công an xã Canh Nậu cho biết, đối với đối tượng Chính thì trước lúc gây án, gia đình bố mẹ đẻ cũng đã nhiều lần lên công an xã nhờ cậy đưa đi cải tạo nhưng chưa kịp làm yêu cầu thì Chính đã gây án. Chính đặc biệt không đánh nhau với người ngoài mà chủ yếu về nhà mới quậy phá. Trên địa phương Chính chưa có tiền án, tiền sự.

Xuân Nguyễn

[mecloud]t79u7y6JFn[/mecloud]

Tin nổi bật