Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giết tình nhân trong cơn "cuồng ghen", người đàn ông nhận án tử

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Nghi ngờ vợ "hờ" có người khác, Đỗ Hoàng Thanh nhẫn tâm sát hại nhân tình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo báo VnExpress, ngày 16/9, TANG tỉnh Long An tuyên phạt Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, quê tỉnh An Giang) về tội Giết người. Đồng thời Thanh buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 230 triệu đồng.

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng vụ án, từ năm 2016, Thanh sống chung như vợ chồng với chị N. (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Đầu năm 2023, cả hai chuyển xuống thuê trọ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tiếp tục sống chung.

Đến tháng 7/2023, chị N. lên xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM làm công nhân. Một tháng sau, Thanh từ An Giang lên TP.HCM thăm chị N. thì phát hiện chị này có tình cảm nam nữ với một người khác.

Qua nói chuyện, chị N. hứa đến Tết sẽ nghỉ làm công nhân, về An Giang sống lại với Thanh.

Tuy nhiên, Tết Nguyên đán năm 2024, chị N. hứa về, nhưng không về.

Đỗ Hoàng Thanh. Ảnh: VnExpress

Ngày 10/2/2024, Thanh tiếp tục gọi điện cho chị N. nhiều lần nhưng không được. Nghi chị N. vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác, nên Thanh nghĩ đến việc giết chị này rồi tự tử. Sau đó Thanh mang theo hung khí, chạy xe máy từ An Giang lên TP.HCM tìm chị N..

Do gọi chị N. không được, Thanh ghé đến nơi con ruột của chị này đang ở tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An nhờ liên lạc giúp.

Sau khi người con gọi, chị N. đã đồng ý gặp Thanh ở bến xe Miền Tây, TP.HCM. Rồi hai người thuê một nhà nghỉ gần đó.

Tại nhà nghỉ, chị N. phát hiện Thanh mang theo gói thuốc diệt chuột nên lấy gói thuốc đổ vào bồn cầu nhà vệ sinh. Cả hai cãi nhau cho đến khi chị N. hứa sẽ dọn đồ về An Giang sống chung với Thanh.

Rời nhà nghỉ này, chị N. lấy xe máy mượn của bạn cùng chạy song song với Thanh về Đức Hòa tiếp tục thuê một nhà nghỉ tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông để ngủ qua đêm.

Cả hai lại tiếp tục nói về chuyện chị N. có tình cảm với người khác. Trong cơn ghen, Thanh đã lấy con dao tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, Thanh bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng bị người dân bắt giữ, giao cho  công an.

Chị N. được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Tin nổi bật