Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giết người chỉ vì cái nhìn, lĩnh án 18 năm tù

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Nghĩ rằng đối phương nhìn đểu mình nên Thế vội vàng chạy đến quầy karaoke lấy con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào 3 thanh niên khiến một người tử vong

(ĐSPL) - Nghĩ rằng đối phương nhìn đểu mình nên Thế vội vàng chạy đến quầy karaoke lấy con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào 3 thanh niên khiến một người tử vong, còn hai người khác bị thương nặng.

Sáng 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Như Thế (SN 1993, trú ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định) tổng cộng 18 năm tù cho cả hai tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Thế tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều 3/2/2014, Thế cùng với nhóm bạn đến hát karaoke ở thôn Ca Công Nam (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) thì gặp một nhóm thanh niên khác đến hát. Nghĩ rằng đối phương nhìn đểu mình nên giữa hai nhóm thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc hỗn loạn, Thế chạy đến quầy karaoke lấy một con dao xông đến đâm 3 nhát vào lưng, ngực và bụng của Đào Duy Phúc, sau đó đâm Đào Duy Nhân và Nguyễn Ngọc Vũ làm cả ba bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Phúc đã tử vong ngay sau đó, còn Nhân thì bị thương tích 26\%, Vũ bị thương tích 4\%.

Tin nổi bật