Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ, ít nhất 116 người thiệt mạng

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Vụ giẫm đạp xảy ra ở TP.Hathras (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) khiến ít nhất 116 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ tờ Hindustan Times cho biết, tính đến rạng sáng 3/7, các quan chức bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) chia sẻ số người tử vong trong vụ giẫm đạp xảy ra hôm 2/7 ở TP.Hathras đã lên tới 116 người (trong đó phần lớn là phụ nữ) và ít nhất 18 người bị thương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết rằng chính quyền bang Uttar Pradesh đang cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể.

“Tôi nhận được báo cáo về vụ giẫm đạp khiến nhiều người tử vong ở Hathras. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người thiệt mạng trong tai nạn này. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục. Các quan chức trung ương liên tục liên lạc với giới chức bang Uttar Pradesh. Tôi đảm bảo các nạn nhân sẽ được hỗ trợ tốt nhất có thể”, Thủ tướng Narenda Modi phát biểu tại cuộc họp Quốc hội ngày 2/7.

Trong khi đó, ông Yogi Adityanath - Thủ hiến bang Uttar Pradesh bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp nói trên. Bên cạnh đó, ông chỉ đạo các quan chức địa phương đảm bảo những người bị thương được chăm sóc y tế kịp thời và đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ tại hiện trường.

Cảnh sát có mặt ở hiện trường vụ giẫm đạp. Ảnh: Hindustan Times

Theo ông Yogi Adityanath, chính quyền bang sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (hơn 60 triệu đồng) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 50.000 rupee (hơn 15 triệu đồng) cho mỗi người bị thương trong vụ giẫm đạp.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh cũng cam kết trừng phạt thật nặng những người có trách nhiệm để xảy ra vụ việc thương tâm.

Hiện tại, giới chức Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp. Người Đưa Tin Pháp Luật dẫn thông tin từ India Today cho hay, hàng trăm người ở đã tập trung ở một ngôi làng thuộc TP.Hathras để nghe một giáo sĩ tự xưng là “thần Narayan Sakar Hari” thuyết giảng. “Thần Narayan Sakar Hari” rất nổi tiếng ở Ấn Độ và có hàng triệu tín đồ.

Từ kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát TP.Hathras cho biết, tình trạng nóng bức và khó thở tại địa điểm diễn ra thuyết giảng khiến một số người cảm thấy lo sợ. Sau đó, họ bắt đầu bỏ chạy khỏi khu vực, gây ra tình trạng hỗn loạn và giẫm đạp. Cũng theo cảnh sát, thời tiết nóng và oi bức kéo dài suốt sự kiện.

Một nhân chứng kể lại, vụ giẫm đạp xảy ra khi sự kiện tôn giáo đã kết thúc và mọi người vội vã rời đi. “Có rất nhiều người tụ tập tại buổi lễ. Không có lối thoát. Mọi người ngã đè lên nhau và vụ giẫm đạp xảy ra. Khi tôi cố gắng chạy ra ngoài thì bị cản đường bởi một số chiếc xe máy”, nhân chứng nói.

Tin nổi bật