Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giải mã cái chết bí ẩn (Kỳ 20): Bát canh đắng bất thường và âm mưu tàn độc của gã hàng xóm

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi ăn bát canh đắng bất thường, 5 người trong gia đình ông Sinh có biểu hiện choáng, đau bụng và buồn nôn. Dù được cấp cứu, nhưng bé trai 8 tuổi không qua khỏi.

Bát canh lạ

Vào trưa 13/4/2020, sau khi đi làm về, bà Triệu Thị Ghến (ở bản Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) hâm nóng lại thức ăn, trong đó có 2 bát canh, là canh đậu tương nấu rau cải bà bát canh mỳ tôm nấu với tía tô.

Bữa ăn hôm đó của gia đình bà Ghến có 5 thành viên gồm: bà Ghến, ông Triệu Dào Sinh (chồng bà Ghến), Triệu Thị Chiều (SN 2011, con gái ông Sinh), Triệu Văn Hiếu (cháu nội ông Sinh) và Triệu Trần Lương (SN 2012, con trai ông Sinh).

Báo Dân Trí đưa tin, khi gia đình ông Sinh ăn bát canh đậu tương thì thấy có vị đắng. Mọi người bảo nhau không ăn, nhưng Lương vẫn tiếp tục ăn. Sau bữa ăn, cả 5 người trong gia đình ông Sinh có biểu hiện lạ: choáng, đau bụng, buồn nôn. Mặc dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng cậu con trai 8 tuổi của ông Sinh không qua khỏi.

Hiện trường vụ đầu độc gia đình ông Sinh. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng Công an huyện Na Hang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm cơ quan chức năng nhận định đây không phải là vụ ngộ độc mà có dấu hiệu hình sự. Kết quả giám định cho thấy, trong bát canh mà gia đình nạn nhân ăn có một chất kịch độc, thường có trong lá ngón. Qua đó, kết luận 5 nạn nhân bị đầu độc bằng lá ngon.

Thời điểm đó, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn khi dấu vết, bằng chứng thu thập được từ hiện trường, lời khai của các nạn nhân cũng như người dân xung quanh gần như bằng 0. Cụ thể, tại hiện trường, cơ quan chức năng không tìm ra dấu vết gì bất thường do đối tượng để lại, đồ đạc tại ngôi nhà cũng không bị xáo trộn, mất mát. Thời gian xảy ra vụ việc không có nhân chứng.

Qua điều tra, cũng cho thấy, gia đình ông Sinh không có mâu thuẫn, hiềm khích với ai. Đặc biệt, nhà ông Sinh nằm gần 6 hộ gia đình đều có quan hệ họ hàng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Dân Trí

Tưởng chừng vụ án đi vào "ngõ cụt" thì ông Sinh cung cấp thông tin, ông có một khoản tiền cho người tên Triệu Chòi Phin vay và hiện vẫn chưa thanh toán hết. Ngay sau đó, công an triệu tập Phin lên làm việc, nhưng đối tượng rất ngoan cố, không hợp tác.

Tội ác của gã hàng xóm

Trước các chứng cứ của ban chuyên án, Phin đã phải cúi đầu nhận tội, và khai nhận đã dùng chất độc từ lá ngón để ám sát gia đình ông Sinh. Nguyên nhân Phin gây án là từ khoản nợ 3 triệu đồng mà đối tượng và con trai vay của gia đình ông Sinh.

Theo đó, vào tháng 11/2019, Triệu Chòi Phin có vay của gia đình ông Sinh 1,5 triệu đồng. Đến tháng 12/2019, Phin tiếp tục vay của ông Triệu Dào Sinh số tiền 1,5 triệu đồng nữa.

Cuối tháng 2/2020, con trai Phin khi biết thông tin đã đứng ra trả nợ thay bố số tiền 3 triệu đồng kể trên. Tuy nhiên, Triệu Chòi Phin cho rằng hắn chỉ vay có một triệu đồng nên đối tượng đã đến nhà ông Triệu Dào Sinh đòi lại tiền thừa. Do không đòi được nên Triệu Chòi Phin mang lòng thù hận cả gia đình ông Sinh.

Ngày 12/4/2020, trong lúc đi làm nương, Phin đột nhiên nhớ lại vụ việc. Phin cảm thấy cay cú, bực tức khi bị ông Sinh đòi tiền. Đối tượng sau đó ra bờ suối, bứt 5 ngọn lá ngón với mục đích đầu độc gia đình "chủ nợ".

Phin khai bản thân chỉ muốn dọa, trả thù ông Sinh chứ không hề có mục đích giết hay tước đoạt mạng sống của ai. Đối tượng bứt lá ngón một cách "vô tư", không biết số lượng như vậy là nhiều hay ít.

Đến trưa ngày hôm sau, Phin đem túi nilon đựng lá ngón đến bờ suối rồi vò nát lá. Sau đó, Phin hứng nước suối vào túi. Đến khi thấy nước trong túi chuyển sang màu xanh, Phin vứt bã lá ngón, cầm túi nước chứa chất độc đến nhà ông Sinh.

Phiên tòa xét xử Phin. Ảnh: Vietnamnet

Tại đây, Phin dùng một que nứa, gạt then cài cửa nhà sàn ông Sinh và tiến đến khu vực đựng đồ ăn. Khi thấy 2 bát canh ăn dở, Phin đổ túi nước chứa chất độc vào bát màu trắng (bát canh đậu tương) rồi bỏ đi. Trước khi rời nhà ông Sinh, Phin không quên gài lại then cửa, hoàn trả lại hiện trường như trước lúc đi vào.

Trưa 13/4/2020, gia đình ông Sinh ăn bát canh chứa chất độc từ lá ngón do Phin đổ vào.

Ngày 27/11/2020, TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Chòi Phin về tội danh "Giết người". Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận các cáo buộc của đại diện Viện kiểm sát. Qua xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Triệu Chòi Phin mức án chung thân.

Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ, cùng với sự thiếu hiểu biết pháp luật, sự ích kỷ, thù hằn cá nhân đã gây ra tội ác.

Tin nổi bật