Cụ thể, vào ngày 4/5, Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo từ ông H.M. về việc con trai ông – một sinh viên đại học – mất liên lạc hơn một ngày sau khi rời khỏi nhà. Gia đình nghi ngờ nam sinh bị một nhóm người lạ bắt giữ để đòi nợ.
Trước đó, ông M. đã chuyển 600 triệu đồng theo yêu cầu của nhóm này, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đòi thêm 400 triệu đồng. Xác định đây có thể là một vụ lừa đảo nghiêm trọng, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc.
Chỉ sau khoảng 5 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện nam sinh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu bị điều khiển tâm lý.
Công an phường Thanh Xuân Bắc làm việc với bị hại. (Ảnh: Linh Nhi)
Theo đại diện Công an phường, thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đang sử dụng máy tính và điện thoại để tham gia một cuộc họp trực tuyến qua Zoom. Khi công an xuất hiện, các tài khoản trong phòng họp lập tức ngắt kết nối và biến mất. Lúc này, nam sinh mới bàng hoàng nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi do nhóm đối tượng giả danh Công an và Viện Kiểm sát dàn dựng.
Tại cơ quan điều tra, nam sinh cho biết đã nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, thông báo rằng anh liên quan đến một đường dây rửa tiền lên đến 21,6 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu anh đăng nhập vào Zoom để "làm việc" với cán bộ điều tra và thông báo rằng anh đang bị “tạm giam online”.
Theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo, nạn nhân phải thuê nhà nghỉ, cắt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra. Suốt thời gian đó, nạn nhân bị theo dõi 24/24 qua Zoom và liên tục bị đe dọa. Nhóm này còn gửi cho anh một văn bản giả mạo về việc trúng tuyển chương trình du học, yêu cầu chuyển về gia đình để “chứng minh tài chính”. Tin tưởng, anh đã cung cấp thông tin khiến gia đình chuyển 350 triệu đồng. Khi phát hiện không có chương trình du học nào như vậy, gia đình tìm cách liên lạc nhưng không được.
Trong lúc này, nhóm đối tượng tiếp tục thao túng nạn nhân, ép anh nói dối rằng mình nợ tiền đánh bạc, bị bắt cóc, và có thể bị đưa sang Campuchia nếu không được chuộc. Thêm 250 triệu đồng được gia đình chuyển trong hoảng loạn. Chưa dừng lại, các đối tượng còn yêu cầu thêm 400 triệu đồng tiền “lãi”, đồng thời ép nạn nhân tự gây thương tích, chụp ảnh giả làm con tin bị hành hung để gia tăng áp lực tống tiền.
Qua vụ việc, công an cảnh báo người dân cần cảnh giác tuyệt đối trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, đặc biệt khi yêu cầu làm việc qua điện thoại hoặc nền tảng trực tuyến. Mọi thủ tục liên quan đến pháp luật đều được thực hiện trực tiếp, thông qua giấy tờ chính thức hoặc cán bộ tại địa phương.