Đóng

Gác bằng kỹ sư, 9X về quê "đổi dòng" ngoạn mục, bắt "dòng tiền" chảy ra từ... hồ cá

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Nhờ sự kiên trì và nhạy bén với thị trường, anh Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1995, ngụ tại Đồng Tháp) đã xây dựng thành công hai trang trại cá cảnh nước mặn và nước ngọt, mang lại thu nhập mơ ước.

Từ kỹ sư về quê khởi nghiệp với 5 cặp cá bảy màu

Tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư điện, anh Nguyễn Thanh Hoàng được nhận vào làm việc cho một công ty ở TP.HCM. Sau hai năm gắn bó với môi trường công sở, đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát đã trở thành một bước ngoặt. Anh quyết định về quê tránh dịch và từ đó rẽ hướng sang mô hình nuôi cá cảnh.

Anh Nguyễn Thanh Hoàng bên bể cá. Ảnh: Dân trí 

Anh Hoàng cho biết, niềm đam mê của anh bắt đầu từ cuối năm 2019 khi anh thử nuôi cá bảy màu với mục đích giải trí. Ban đầu, anh chỉ thả 5 cặp cá giống trong một chiếc thùng xốp. Sau một thời gian, cá sinh sản với số lượng lớn, anh liền đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được nhiều người hỏi mua. Nhận thấy tiềm năng từ thị trường cá kiểng, anh Hoàng quyết định khởi nghiệp.

Thông tin trên Báo Đồng Tháp, thời gian đầu, anh tập trung vào các dòng cá nước ngọt phổ biến như bảy màu, lia thia... nuôi trong khoảng 30 thùng xốp. Do thị trường tiêu thụ mạnh, anh nhanh chóng mở rộng quy mô trang trại. Chỉ trong vòng hai năm, từ một trại cá tạm bợ rộng 80m², chàng trai 9X đã nâng cấp lên thành cơ ngơi 1.500m² với 100 bể xi măng chuyên dụng.

Lấn sân sang sinh vật biển, thu nhập tăng gấp ba lần

"Khoảng hai năm trở lại đây, khi thị trường cá cảnh nước ngọt dần bão hòa, tôi quyết định lấn sân sang nuôi sinh vật biển như cá, tôm, san hô... để mở rộng đầu ra. Nhờ vậy, hai trại cá nước mặn và ngọt giúp tôi kiếm khoảng 30 triệu đồng/tháng," anh Hoàng chia sẻ trên báo Dân trí.

Nguyễn Thanh Hoàng (bên trái) kiểm tra sức khỏe cá trước khi giao cho khách hàng. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Để chinh phục mô hình mới đầy thách thức này, anh Hoàng đã dày công thử nghiệm, từ việc xử lý nguồn nước, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng cho đến các chất phụ gia để tạo ra môi trường giống với nước biển tự nhiên nhất. Mọi thông tin, tài liệu kỹ thuật đều được anh tự mày mò, tham khảo trên mạng và các hội nhóm. Trải qua không ít thất bại, cuối cùng anh cũng thành công.

Hiện tại, trang trại của anh đang nuôi khoảng 30 loại cá nước mặn khác nhau, trong đó có các dòng phổ biến như cá Hề, cá Bướm, cá Bắp Nẻ Xanh, cùng với tôm bác sĩ, bạch tuộc và hàng chục loại san hô, hải quỳ. Anh cho biết, nguồn sinh vật biển đa số được nhập từ vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa (thuộc nhóm được phép khai thác). Nước nuôi được anh sử dụng kết hợp giữa nước biển tự nhiên lấy ngoài khơi và nước biển nhân tạo tự pha.

Chủ trại cá tiết lộ, chi phí cho một bể cá biển hoàn chỉnh khá tốn kém, chủ yếu nằm ở các loại máy móc và thiết bị duy trì sự sống như đèn chiếu sáng, máy làm lạnh, hệ thống lọc nước... 

"Để sở hữu và duy trì một bể cá tiêu chuẩn, người chơi cần bỏ ra khoảng 10 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Vì vậy, khách hàng của mảng này tuy không đông bằng cá nước ngọt nhưng đa số là những người có điều kiện," anh Hoàng nói.

Cá lóc săn mồi, một trong những dòng cá đang “hot”. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Từ một nhân viên văn phòng với mức lương hơn chục triệu đồng, anh Hoàng đã can đảm bỏ phố về quê và đạt được mức thu nhập cao gấp ba lần. Mỗi tháng anh cung cấp cho thị trường miền Nam hơn 10.000 con cá cảnh nước ngọt và gần 1.000 cá thể cá biển, san hô. Sắp tới, anh dự định sẽ cải tạo các bể xi măng để mở rộng quy mô cho mô hình sinh vật biển.

"Từng trải qua không ít thất bại, có lúc tôi muốn bỏ cuộc vì nuôi cá biển không thành công. Nhưng nhờ sự kiên trì mà hôm nay, mô hình của tôi đã được nhiều người biết đến và ủng hộ, giúp tôi có điều kiện chăm lo kinh tế cho gia đình," chàng trai 9X Đồng Tháp bày tỏ.

Tin nổi bật